Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 33
  1. #21
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hôm qua trò đua xe trượt băng bốn người (four-man Bobsled) xem quá đã! Chiếc nào chiếc nấy bay phăng phăng xem chóng cả mặt!



















    Chiếc "Night Train" màu đen của Team USA (huy chương Vàng) trông giống y như là xe Batmobile của Batman trong mấy bộ phim cũ vậy


  2. #22
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Buồn quá đi ! Tổng Thống Obama thua cá độ một thùng beer

    Đối với Tổng Thống Barack Obama và Thủ Tướng Canada Stephen Harper, không chỉ có có lòng tự hào dân tộc được mang ra đặt cược trong trận chung kết Hockey hồi trưa nay giữa Team Canada và Team USA tại Winter Olympics 2010 mà thôi, mà còn cả...một thùng beer nữa!

    Sau khi đội tuyển Canada thắng (với tỷ số 3-2) và đoạt được chiếc huy chương Vàng, Obama nợ người tương nhiệm của mình nguyên một thùng Molson Canadian.

    Thư ký của Thủ Tướng Harper là Dimitri Soudas cho biết qua e-mail rằng Stephen Harper đã đến tận nơi để chúc mừng đội tuyển Hockey nam của Canada ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu.

    Phải chi Team USA thắng, Harper đã phải gửi cho Obama một thùng beer Yuengling.

    Cả hai vị nguyên thủ này chọn các loại beer có ý nghĩa tượng trưng đối với nước mình để mang ra đặt cược với nhau. Molson là nhà máy sản xuất beer lâu đời nhất Bắc Mỹ, được thành lập năm 1786 bởi John Molson (sau này sát nhập với công ty Coors của Hoa Kỳ vào năm 2005). Molson Canadian cũng là nhà cung cấp beer chính thức cho Olympics 2010 tại Vancouver và nổi tiếng với những đoạn quảng cáo đầy lòng tự hào dân tộc trên TV tại Canada.

    Trong khi đó, Yuengling là nhà máy sản xuất beer lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1829 tại tiểu bang Pennsylvania.

    Không chỉ có hai vị nguyên thủ quốc gia này đặt cược cho trận đấu này mà thôi, mà ngay chính hai người thư ký của họ là cũng đặt cược riêng với nhau. Sau khi thua cuộc, thư ký của Tổng Thống Obama là Robert Gibbs sẽ phải mặc áo đồng phục hockey của đội tuyển Canada suốt 15 phút đầu tiên trong buổi họp báo với giới báo chí

    "Tôi nghĩ rằng màu Đỏ, màu Trắng, và màu...Thế thôi. Chỉ cần màu Đỏ và Trắng là đủ để tôn lên màu sắc trong ánh mắt của Robert rồi", Soudas phát biểu trong đoạn e-mail.

    "Tôi sẽ gửi cho Robert chiếc áo của Team Canada để ông ta luôn nhớ đến và trân trọng suốt đời tình bạn giữa hai quốc gia khắng khít nhất thế giới này".

    Arkain chú thích: Ba màu Đỏ, Trắng, và Xanh là màu sắc tượng trưng cho đất nước Hoa Kỳ, còn hai màu Đỏ và Trắng là màu sắc tượng trưng cho đất nước Canada.
    Source: Obama owes Harper beer (Toronto Sun)

    Đau!
    Được sửa bởi Arkain lúc 18:14 ngày 01-03-2010

  3. #23
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Hay nhỉ Nguyên thủ quốc gia cũng được cá độ hay mình cũng vè cá độ một lần cho biết

  4. #24
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Người ta cá ai thua phải mặc áo. Mình cá ai thua cởi áo đi

  5. #25
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Người ta cá ai thua phải mặc áo. Mình cá ai thua cởi áo đi
    Pác này xử bậy quá cởi áo nó.................... bình thường quá rùi ngày nào mà chả thay áo, mà thay áo thì phải cởi ra mới thay được chứ

  6. #26
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Thì... thì... cởi áo cho nhau

  7. #27
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Người ta cá ai thua phải mặc áo. Mình cá ai thua cởi áo đi

    @Hana, Nhỏ này tối ngày đua gió theo mấy cha già mất nết, coi chừng ế bi giờ nha cưng. Thằng ranh nào giở chiêu gì ra cô cũng biết hết, cô lật tẩy hết, riết rồi ai dám theo nữa trời

  8. #28
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Mịa! Lúc nào cũng anh, anh. Nhân dịp này hắn chửi mình thằng ranh

  9. #29
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    @Hana, Nhỏ này tối ngày đua gió theo mấy cha già mất nết, coi chừng ế bi giờ nha cưng. Thằng ranh nào giở chiêu gì ra cô cũng biết hết, cô lật tẩy hết, riết rồi ai dám theo nữa trời
    Vậy mới khó đó Pác em bị nhiễm nặng rùi, hôm trước có anh bạn pm cho em một tin nhắn bằng yahoo nhưng mà em bị "chảy" theo mùi của Làng này nên bị giận luôn hicccccc khổ thân

  10. #30
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Arkain có cái clip bài biểu diễn của KIM Yu-na không post lên cho mình xem với - Tìm trên Internet mà không có

    Tks in advance nhé

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •