Thế vận hội có môn Bóng đá không vậy mấy bác!
Thế vận hội có môn Bóng đá không vậy mấy bác!
Có ai biết về môn Curling không? Cho minh biết về luật chơi cũng như cách tính điểm của nó với. Nhìn nó thấy hao hao môn bi sắt nhỉ. (Xin cám ơn)
Năm nay cuộc đua trên bảng xếp hạng hấp dẫn ghê, giữa 3 cường quốc Mỹ Đức, Nauy, còn có thêm sự đeo dám quyết liệt của Canada, Thụy Sỹ (Nga thấy lặng mất tăm)
Mấy tấm hình chụp đẹp quá.
Xem tin tức và kết quả mới nhất tại đây:
http://sports.yahoo.com/olympics/vancouver
http://espn.go.com/olympics
http://www.vancouver2010.com
http://www.nbcolympics.com
http://www.cbc.ca/olympics
Xem hình ảnh tại đây:
http://www.latimes.com/news/local/photography/olympics/
Hiện nay U.S (28) và Germany (24) đang dẫn đầu bảng, theo sau là Norway (18), Canada (15), Russia (13), South Korea (10), Austria (10), France (10).
"Queen" Kim Yu-Na của Nam Hàn phá vỡ kỷ lục trên bảng điểm sau chương trình short program với bản nhạc James Bond và dẫn đầu nhóm trên sàn băng nghệ thuật (theo sát phía sau là Mao Asаda của Japan).
Được sửa bởi Arkain lúc 03:05 ngày 27-02-2010
[*_*]
Đội tuyển vui mừng nhất tuần này có lẽ là đội relay speed skating nữ của China, tuy về nhì nhưng được Huy Chương Vàng sau khi đội Nam Hàn bị disqualified.
Vận động viên xui xẻo nhất có lẽ là anh chàng Sven Kramer của Netherlands, vào lộn lane vì lão HLV chỉ đường tầm bậy trong cuộc đua 10,000-meter nên bị cũng bị disqualified.
Danh hiệu "bất ngờ nổi tiếng" thuộc về cô nàng Gillian Cooke của đội tuyển bobsled Úc, sau khi quần bất ngờ bị rách ngay phía sau mông:
http://www.youtube.com/watch?v=aBWE4FLDay0
Được sửa bởi Arkain lúc 14:17 ngày 25-02-2010
Đúng như mọi người dự đoán, "Nữ Hoàng" 19 tuổi Kim Yu-Na đã mang về cho Nam Hàn chiếc huy chương Vàng đầu tiên trong bộ môn Figure Ice Skating (trượt băng nghệ thuật) với số điểm kỷ lục, bỏ xa hai đối thủ Mao Asаda (Japan, huy chương Bạc) và Joannie Rochette (Canada, huy chương Đồng).
Tại Seoul, người ta dừng chân lại bất cứ nơi đâu có màn ảnh TV để xem Kim Yu-Na trình diễn:
Được sửa bởi Arkain lúc 03:10 ngày 27-02-2010
cái môn này chừng nào mới có Vn ko biết![]()
Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.
Một nử kiệt vừa đẹp vừa giỏi.
Nhân vật xuất sắc của thế vận hội mùa đông năm nay.
VN sẽ có tất cả các môn thể thao chơi trên sàn băng nhân tạo trong nhà (từ Speed Skating, Figure Skating, Hockey, cho đến Curling) ngay lập tức khi nào VN thực sự muốn chơi. Quan trọng là ngoại trừ bóng đá ra thì VN còn có hứng thú thử qua môn thể thao nào trong hàng ngàn bộ môn khác nữa hay không.
Môn này khá mới lạ, mới được chính thức cho vào Winter Olympics cách đây không lâu, ngoại trừ Canada ra thì đa số các quốc gia Á/Âu/Mỹ mới tập tành chơi vài năm gần đây, vậy cho nên trận nào coi cũng rất lý thú vì kỹ thuật bằng nhau, không biết ai sẽ thắng. Một điểm lạ lùng nữa là không hiểu vì sao mà đa số các vận động viên trong bộ môn này trông rất dễ nhìn, ít nhất là so với các môn thể thao khác!
Tóm tắt:
Mỗi đội có 4 người
Một game chia ra làm 10 hiệp (gọi là 10 "ends")
Vòng tròn màu xanh (rộng 12 feet) gọi là "house" và cũng là đích ngắm, trung tâm của "house" gọi là "button".
Mục đích của mỗi đội là đẩy những phiến đá granite được mài dũa thành hình tròn này vào "house"
Trong mỗi "end", mỗi cá nhân trong mỗi đội được đi hai lần (tổng cộng là 16 viên đá cả thảy).
Trong 4 người trong đội thì một người đẩy phiến đá, 2 người cầm chổi chà mặt băng để dẫn đường phiến đá trượt tới "house" (khi bị chà nhẹ thì sàn băng sẽ tạo ra một số lượng nước nhỏ trên bề mặt, giúp viên đá trượt xa hơn), người thứ tư đứng ở trong "house" để chỉ thị đội mình chà ít hay nhiều, trái hoặc phải để cho phiến đá càng trượt tới gần "button" càng tốt.
Cách tính điểm:
Sau mỗi "end", đội có phiến đá gần "button" nhất sẽ được thưởng 1 điểm cho mỗi phiến đá của mình nằm gần "button" hơn là các phiến đá của đội kia. Tất cả những viên đá bị đẩy (hụt) ra ngoài vùng "house" hoặc bị đội kia chọi ra ngoài đều không tính.
Ví dụ:
Đội xanh đã ăn chắc ít nhất là một điểm cho "end" này, nếu như sau khi đo lường mà phiến đá màu xanh thứ 2 cũng gần trung tâm hơn là phiến đá màu đỏ thứ nhất thì sẽ được thêm điểm nữa là hai điểm.
Nếu như là khoảng cách quá giống nhau và không thể phán đoán bằng mắt thì máy móc được mang ra để đo xem đội nào gần "button" hơn.
Trong mỗi end, chỉ có một đội được điểm còn đội kia trắng tay. Đội nào được điểm trong "end" này thì phải đi trước trong "end" kế tiếp (đội đi sau có lợi thế vì được đẩy viên đá cuối cùng).
Sau 10 "ends", tổng số điểm được cộng lại, đội nào nhiều hơn thì thắng.
Giải thích thì có thể khó hiểu, nhưng xem video là hiểu liền:
http://freshbuzzdaily.com/06341/what...es-of-scoring/
Chẳng có bao nhiêu dân China biết chơi Curling.
Năm nay là năm đầu tiên China tham gia chơi Curling tại Olympics.
Thế mà China lại ẵm gọn Huy Chương Đồng về mới hay!
Được sửa bởi Arkain lúc 10:50 ngày 28-02-2010
Có coi trận Curling giữa Japan và China. Cô nào của cả 2 đội đều rất xinh chẳng biết tại sao chơi thể thao mà lại xinh thế. Nhờ vậy mà ngồi coi hết cả trận cho đến khi các cô China toàn thắng.
Còn luật Curling thì ai đã từng chơi Pétanque (Bi sắt) đều thấy giống đến hơn 90% nên cũng rất dễ theo dõi.
Bookmarks