Gửi các bác bài này nghe chơi . Chúc mọi người ngủ ngon !
Can't take my eyes off you
http://www.youtube.com/watch?v=HIdIOXNzlRw
Em thích nhất là đoạn cao trào . hị hị Chưa có ai nói với em nhưng thế cả . ( icon tủi thân 1 xíu )
Gửi các bác bài này nghe chơi . Chúc mọi người ngủ ngon !
Can't take my eyes off you
http://www.youtube.com/watch?v=HIdIOXNzlRw
Em thích nhất là đoạn cao trào . hị hị Chưa có ai nói với em nhưng thế cả . ( icon tủi thân 1 xíu )
Cám ơn bài hát này bi cũng thích
Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.
Ngăn của bé chum chum còn chỗ rộng rộng không? Nhét cái thằng Bi ở trên vào đi nè. Làm gì mà theo đuôi thấy sợ :p
PS: Nó bự bằng gấp 3 lần người thường đấy nhá.
Cám ơn bài hát mới của Chôm. Để tối về nghe. Đang làm việc mừ.
Tự nhiên ngăn chứa của Chôm mà vào làm loãng hết rồi.
Ngày 10/02/2010 hôm nay là 27 Tết , không khí rộn ràng càng lan tỏa . Đi ngang qua các nẻo đường hoa tràn ngập , nào vạn thọ , cúc , cúc mâm xôi , tắc , thanh long , mai kiểng nụ đầy cả cành … Rồi bưởi dưa hấu cùng đủ loại thực phẩm khác . Nhìn chung hàng hóa ê hề nhưng đâu phải ai cũng có tiền để sắm . Nhìn những cây hoa thấy thương cho những người trồng , mong sao họ bán được nhiều để còn có tiền xài sau Tết . Bữa trước xem tv có phóng sự Tết bên TQ , những người công nhân vật vạ ở thành thị chờ lương để về quê , có người ko có tiền phải sống tạm bợ trong những công trường , ko điện nước và lò sưởi , người thân ở quê thì đang mong họ cùng với tiền lương . Thấy thương cho họ , cái nước mang tiếng bự , phát triển nhanh , thế mà còn quá nhiều người đói khổ . Nhìn nước người ta rồi nhìn lại nước mình , vẫn còn nhiều người hông biết mùa xuân là gì . Đi ngang mấy cái quán thấy đề bảng quán không nghỉ Tết , phục vụ quý khách liên tục . Như vậy là ngày Tết cũng như ngày thường khác chăng thêm được vài đồng tăng ca . Thực tế là vậy , cuộc sống vốn dĩ là vậy . Nhưng sao vẫn thấy lòng chùng xuống .
@ Bi : Xin bác del dùm em cái hình bác mới bỏ vào ngăn chứa của em đi ,kì cục quá ! hix hix
@ Quýt : tí nữa có cảm hứng lại post vài bài nữa bác về nhà nghe luôn thể hen .
Bookmarks