ngay valentin dep de the , ma các bác nói năng loạn xạ cả lên.
ngay valentin dep de the , ma các bác nói năng loạn xạ cả lên.
Hôm nay muốn tản mạn , em ko thích ca sĩ nào hết , nhưng tự nhiên nghe vài lần đón đưa Lê Hiếu hát thấy buồn buồn .
Vài lần đón đưa rồi ...quên sao.
Thấy yêu thương thật mong manh . Có ai đợi chờ em ở cuối con đường không.
Thật mâu thuẫn khi em nói rằng chính em cũng ko biết yêu là như thế nào .
Vậy mà chỉ một chút nhớ , một chút thương , một chút ghen đã làm em khổ sở đến thế .
Em ghét khi mình ko kiểm soát được cảm xúc chính em, run rẩy khi bắt gặp bóng hình ai đó , vui mừng ra mặt như đứa con nít đc quà khi nhận dt hay sms của ai đó .
Cho và nhận đôi khi xót xa quá ...
anh không ở dơ vì anh rất ghét dơ!
Đây đâu phải sự có quyền chọn có hay không đâu anh . Muốn hay ko thì ai cũng phải 1 hay vài lần xót xa thôi .
Trách người quá vô tình hay trách ta quá dại . Hông biết nữa , nhưng em cũng ko cần biết , vì mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa theo thời gian thôi , thương ghét hờn giận cũng sẽ qua thôi .
Em rất thích một câu nói em từng nghe :
Ai yêu trước người đó thua , ai yêu nhiều thì người đó thiệt . Nhưng mấy ai đủ bản lĩnh để ko 1 lần thua thiệt .
Có nghĩa gì một chữ Tình !
Haizzz
Chúc mừng tinh thần sạch sẽ của anh nhé !
Nếu yêu thật sự thì làm gì có khái niệm "thua" và "thiệt" chứ.
Chỉ là... tình cảm đó có đến đủ từ hai phía hay không thôi.
Và cho dù hội đủ điều kiện, nhưng thằng đó nó kiếm chuyện cản ngăn thì cũng phải chịu. Tuy vậy, cũng không nên đau thương quá nhiều, không nên oán trách quá nhiều, bởi... được sinh ra, được sống, thì... PHẢI hưởng hụ cuộc sống này... mà cuộc sống này đâu phải chỉ có ngọt ngào.
Huống chi, thân mình sinh ra, sống, và lớn lên tới giờ, đâu phải là do người đó !
___ W ___
Phải chi ở đây có nút thanks em click cho anh rồi . hì
Em nói cho có nói í mà , chớ em cũng nghĩ nhẹ nhàng thôi .Ko phải của mình thì cũng ko quá cưỡng cầu. Dù thế nào thì ko oán trách gì ai cả . Tự mình mà .
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục , lại có những niềm vui lấp đầy những khoảng trống . Mọi thứ đều tương đối , ko có gì mãi mãi , cũng ko có gì là tất cả . ỐI ! Em lại bắt đầu dài dòng lôi thôi .
Thui để tối nghĩ ra 1 chuyện gì đó vui vui về Valentine để kể mọi người nghe cho có phần xum tụ , cứ than thở hoài chắc mấy bác trong L tống em ra đảo quá !
Không phải "tống ra đảo", mà là... Tống Đạp !
___ W ___
Công nhận lâu lâu diễn đàn xuất hiện "đóa hoa lạ" làm mấy anh trong này điên đảo đảo điên .
Bookmarks