Nói gì thì nói, ở Barca tôi chưa thấy ai được ví hay từng được coi là huyền thoại cả. Ngay cả khi Ro béo hồi đỉnh cao cũng bị cho đi một cách không thương tiếc, hay như Rivaldo cũng được đối xử một cách tàn nhẫn. Ở Barca tập hợp những anh tài chơi bóng kiểu kinh điển dùng tay như Maradona hồi nào, lại có hậu duệ Messi, kế đến rồi là Henri. Đó toàn là những bàn thắng kiểu "bẩn" nhất trong bóng đá. Mỗi cầu thủ khi khoác áo Barca khi tới một đội bóng khác khi trở lại làm đối thủ đều được coi là Judas cả.
hãy xem ở MU có bao nhiêu con người được người hâm mộ yêu mến mãi mãi, được coi là một phần lịch sử to lớn, được đón chào một cách đặc biệt mỗi khi trở lại Nhà hát của những giấc mơ.
Các fan không thuộc MU đừng nói nhiều về may mắn, đó là thứ tồn tại từ khi con người biết đến hai từ đó, và nó luôn đi cùng với đời sống chứ nói gì đến môn thể thao vua. các bạn cũng là những người may mắn đấy vì các bạn còn có chút thời gian, có sự du dả để vào được forum này bình luận, vẫn còn nhiều con người còn nghèo khổ chưa bik gì về internet đấy.
Đành rằng messi đá hay thật nhưng thử hỏi ở cấp độ đội tuyển Messi có hơn được Rooney không, cậu ấy vẫn luôn bị các fan của Arghentina tẩy chay vì sự yếu kém ở đấu trường quốc tế đó. Còn R10 thì sao, anh ấy được xem là phần quan trọng to lớn của Tam sư, và được họ yêu mến nhường nào. Thử hỏi đội bóng Barca có hàng tiền vệ có giá trị hơn MU không, quá nhiều chứ nhưng thử hỏi hai giải đấu PL và La Liga thì cái nào hấp dẫn hơn?
Tại sao bản quyền truyền hình bóng đá Anh lại giá trị đến thế (1.2 tì bảng, sắp tới đây là 1.4 tì bảng. NGUỒN:
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh...uyen_hinh.aspx )
Bởi vì số tiền đó được chia đều cho tất cả các đội tham dự dù là đội mạnh cho tới đội yếu, vì vậy tính cạnh tranh rất cao. Còn La LIga chỉ có các ông lớn là chiếm giữ chủ yếu còn các đội bóng nhỏ thì được rất ít % đó. Ngoài ra hai giải đấu khác n\biệt nhau rõ rệt về sự cạnh tranh chức vô địch.Hầu như chỉ có Barrca và Real giành nhau chiếc cúp, còn ở PL thì tại sao mọi người vẫn hay gọi là Big Four chứ.........Còn nhiều thứ để so sánh lắm. Nhưng mỗi giải mỗi khác đừng nên nói MU hay Barrca ai may mắn hơn. đó đều là cuộc chơi cả, kẻ nào biết tận dụng may mắn thì kẻ đó sẽ chiến thắng, và nụ cười cuối cùng là nụ cười hạnh phúc nhất, và mùa giải chưa kết thúc mà, niềm vui đến vẫn phải đón nhận chứ, tại sao không tận hưởng,tiếp đó sẽ là mục tiêu cần có.......bởi vậy người ta nói : Đợi chờ là hạnh phúc...dù sớm hay muộn
Bookmarks