90% Việt Nam sẽ đứng nhì bảng A vì khả năng VN thắng Cam-pu-chia với tỷ số rất đậm là rất thấp, và nếu thế thì đối thủ của U23 VN ở trận bán kết sẽ là chủ nhà U23 Lào. Ngay từ bây giờ, mời các bạn bình luận và dự đoán kêt quả trận đấu này.
(quên mở cái Poll cho anh em vote, giờ edit lại thì không thêm Poll được, hic hic) => may quá, chưa mở POLL hehe, dự đoán sai bét nhè :p
Bonus bài viết cũ trên VnExpress
Calisto ngại U23 Lào
Dự khán và chứng kiến từ đầu đến cuối trận thắng thuyết phục của đội chủ nhà trước U23 Indonesia chiều 7/12, HLV trưởng U23 Việt Nam thật sự bất ngờ.
HLV Calisto có thể sẽ chạm trán Riedl ở bán kết. Ảnh: An Nhơn.
Trên sân nhà Chao Anou-vong, U23 Lào đã trình diễn một thứ bóng đá rực lửa, giàu sức mạnh để đánh bại U23 Indonesia 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo đang khoác áo Điện Lực Thái Lan, Lamnao Singto. Trong "biển người" đang hân hoan tột độ trên sân vận động, mừng chiến thắng bất ngờ của thầy trò HLV Riedl, có một người lặng lẽ rít thuốc với gương mặt trầm tư. Đó là HLV trưởng đội U23 Việt Nam, Henrique Calisto.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã để các trợ lý thay mặt ông điều khiển buổi tập trên sân Học viện Ngân hàng để dự khán cả hai trận đấu của bảng B chiều nay. Ông không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút lo ngại khi nhìn cách U23 Lào chiến thắng. “Tôi thật sự bất ngờ và không nghĩ rằng Lào lại chơi tốt đến vậy. Tôi nghĩ nếu Lào vào bán kết và gặp U23 Việt Nam ở đó, chúng ta sẽ rất khó đá”, ông chia sẻ với VnExpress.net sau trận đấu.
Ở các lần tham dự SEA Games hay AFF Cup trước đây, bóng đá Lào luôn bị đánh giá thấp ở các yếu tố kỹ chiến thuật, thể lực. Các đội bóng của họ trước đây có thừa nhiệt tình nhưng lại chơi thiếu tổ chức, thiếu kinh nghiệm, và thường đuối sức về cuối trận. Nhưng trên sân Chao Anou-vong chiều nay, Lào đã hiện lên với một bộ mặt khác hẳn, chơi có đầu óc, tính toán và duy trì thể lực sung mãn từ đầu đến cuối trận.
“Những gì thể hiện hôm nay cho thấy Lào là một đối thủ đáng gờm. Họ chơi bóng có tổ chức, có ý thức chiến thuật rõ ràng và rất mạnh mẽ. Tôi thật sự bất ngờ trước thể lực mạnh mẽ của họ. Các cầu thủ Lào chạy liên tục từ đầu đến cuối mà không hề biết mệt”, HLVCalisto nhìn nhận và nhận diện 3 cầu thủ mà ông cho là nguy hiểm nhất của đội chủ nhà: “Đó là tiền vệ trái số 13 (Kaysone Soukhavong) và cặp tiền đạo 8 (Lamnao Singto) - 25 (Khampheng Sayyavutthi)”.
Không bị bất ngờ như với U23 Lào, nhưng HLV Calisto cũng ngạc nhiên về sự tiến bộ của U23 Singapore, đội thắng U23 Myanmar 2-1 ở trận đấu sớm chiều nay: “Tôi thấy họ tiến bộ hơn nhiều so với khi dự giải giao hữu VFF Cup, nhất là về chiến thuật. Nhờ thể hình và thể lực tốt, họ chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Ngoài một tiền đạo cắm ở trên, hàng tiền vệ 5 người của họ chơi gần sát hàng thủ và tạo nên một hệ thống phòng ngự dày đặc”.
+++++++++
Không biết khi gặp Lào, Thành Lương, Trọng Hoàng...có lo đá không, hay là lo ngắm gái =))
Nhìn em này dễ muốn ở tù quá
UPDATE(11/12): U23 Thái Lan đã bất ngờ để U23 Malaysia quật ngã nên dự đoán của đa số anh em sai bét hết(cả tôi ), bây giờ thì tôi lại mong chờ một trận CHUNG KẾT trong mơ giữa 2 người anh em VIỆT NAM-LÀO.
Tại sao lại không thể mơ? Nếu may mắn hơn Lào đã quật ngã Myanma, và sau đó họ hạ đo ván Indonesia, thế thì hãy cổ vũ và hy vọng họ tiễn nốt Malaysia (trình độ cũng tương đương 2 đội kia). Nhưng sẽ chẳng có trận CK trong mơ nếu VN lại để thua người Sin?
@Đề nghị anh em "tập trung vào chuyên môn", tôi thấy các bác toàn nói chuyện gái gú không à, lỗi tại tôi tất
Bookmarks