Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 22
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Thông tin Một ngày tại nông trại Tanaka (thành phố Irvine)

    Mấy tháng trước đã có Một ngày tại sở thú Zoomars, kỳ này đi nông trại mua bí đỏ để mang về làm Jack-o-Lantern nhân dịp Halloween

    Rút kinh nghiệm kỳ trước, phen này mỗi post chỉ kèm theo 10 tấm thôi để modem của bà con khỏi nghẽn!


    Tới bến! Xuống xe!


    "Nhanh lên! Nhanh lên!"




    Lối vào nông trại


    "Ai muốn một quả bí đỏ thì giơ tay lên!"


    Dây bí đã được dọn sạch, chỉ để lại quả nằm theo hàng để bà con lựa chọn










    Tham thì thâm!


    Nhưng mà vẫn cố!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-10-2009
    Bài viết
    392
    Like
    2
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Hìhi nhìn quả bí đỏ mà thèm , chắc đem về ăn cả tuần chưa hết

  3. #3
    Tham gia
    18-02-2006
    Bài viết
    460
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    to quá nhỉ phải gấp 3 lân của việt nam thế này chắc nấu cháo chè bí đỏ cả làng ăn

  4. #4
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Vui quá!muốn mua bí đỏ ra đến nơi trồng mà chọn lựa.
    Khó quá, không thèm ký

  5. #5
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Hình như bí đỏ này phục vụ cho lễ hội Halloween ?

  6. #6
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Nhìn không giống bí đỏ ở VN mình, nó màu cam, còn của mình màu xanh - vàng - nâu. Nó to hơn của mình. )
    Đốt phim.

  7. #7
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Nông trại khá rộng lớn, nên muốn di chuyển thì phải để xe...máy cày chở


    Cứ mỗi xe máy cày kéo theo hai "toa" đầy nhóc khách




    Các vòi nước tự động tưới vườn dâu hai bên đường


    Đến khu vực vui chơi "Hội thu hoạch mùa thu"


    Quang cảnh quý bà ngồi nghỉ xả hơi trong lúc đợi chồng đi lấy đồ ăn














    Bóng rổ









    Còn tiếp...

  8. #8
    Tham gia
    12-08-2007
    Bài viết
    158
    Like
    10
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Nhìn khu vườn bí thấy đã quá...........

  9. #9
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    709
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đất trang trại ở đó bằng phẳng và tốt thật, hic!

  10. #10
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    nơi này thật thanh bình .....thanks Arkain
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •