Trang 5 / 17 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 165
  1. #41
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    hắn ở Kiên Giang
    xứ sở ghe xuồng ở An Giang nhiều lắm

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    he he...
    xe đạp có "Bọc Ba ga" -> yên sau
    Chắn sên -> Cat te
    ...
    đa số xài từ tiếng Pháp

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Có lẽ Tanky chưa hiểu được ý của các bác đó thôi. Có những thứ mà nói ra mắc công cãi như bác Kiệt nói. Chắc bạn hiểu "ghét người thì ghét luôn con chó" nhỉ !.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]




    Cu Em - một cái tên rất háng học !
    bác ni nói chí phải
    Được sửa bởi nino lúc 07:31 ngày 02-11-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  2. #42
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    thiệt tình mà nói nếu tham khảo thì không sao. Giả sử miền Bắc không áp cách nói ngoài đó vô thì từ từ cũng bỏ thôi! vì sinh ngữ mà!@ ngôn ngữ sinh sôi nảy nở. Nhiều từ không còn hợp thời nữa thì bỏ thôi!

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    thí dụ 1 thời mackeno lên ngôi! tui xem kịch thấy cũng nói nhưng giờ chả thấy ai nói!
    Được sửa bởi thuongshoo lúc 13:18 ngày 02-11-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  3. #43
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Sực nhớ ra một từ, có lẽ là của hiếm ngay cả trước 1975, là từ "bậu", đại từ nhân xưng ngôi thứ hai.

    "Bậu dìa đi, coi chừng lỡ con nước bây giờ, qua vô nhà đây !". Nghe mùi có vẻ là văn Hồ Biểu Chánh, không hiểu sao tự nhiên nhớ ra câu này, dù hình như chưa bao giờ đọc nổi quá một trang truyện của ông
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #44
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    mấy từ đó tui hồi nhỏ cũng ít nghe! chủ yếu là ở dưới miền Tây thôi!
    miền Nam cũng nhiều kiểu nói lắm! khu vực sài gòn, miền đông, miền Tây! trong từng miền từ ngữ xưng hô cũng có khác nhau chút xíu!

  5. #45
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Sực nhớ ra một từ, có lẽ là của hiếm ngay cả trước 1975, là từ "bậu", đại từ nhân xưng ngôi thứ hai.

    "Bậu dìa đi, coi chừng lỡ con nước bây giờ, qua vô nhà đây !".
    Oa oa gợi nhớ cô bạn gái người Sa Đéc, xưa ghẹo cô phát khóc do cách xưng hô này

  6. #46
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Sực nhớ ra một từ, có lẽ là của hiếm ngay cả trước 1975, là từ "bậu", đại từ nhân xưng ngôi thứ hai.

    "Bậu dìa đi, coi chừng lỡ con nước bây giờ, qua vô nhà đây !". Nghe mùi có vẻ là văn Hồ Biểu Chánh, không hiểu sao tự nhiên nhớ ra câu này, dù hình như chưa bao giờ đọc nổi quá một trang truyện của ông

    Cái ngữ nầy chắc xem hát cải lương rồi nhớ trong bụng nè!
    Khó quá, không thèm ký

  7. #47
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Quote Được gửi bởi tanky View Post
    Qua đây đủ biết bác rồi, em cũng chẳng muốn nói thêm làm gì. Bác nào cứ thử đem lên vài từ gọi là trước 1975 xem em có biết không , hic, nhưng các bác đánh đó em bằng tiếng địa phương đặc trưng thì em chịu đó, chỉ biết một số thôi. Biết nhiều từ hay không đơn giản là có hay đọc sách và tìm hiểu văn học hay không, những từ ngữ là vốn văn hóa giàu có của dân tộc, từ khi học xong đến lúc đi làm tới giờ tôi chưa hề nhận thấy có sự loại bỏ nào cả, chỉ khổ nỗi có những người ít đọc, nên không biết những từ đó thôi.
    Tòa Đô Chánh == Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

    Ty Cảnh Sát == Sở (??) Công An ..

    Nha Cảnh Sát == Bộ (??) Công An ..

  8. #48
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    để tui bổ sung cho từ đàng hoàng. Mọi người hay chơi tiếng lóng quá!

    cản điện = điện trở = resistor
    đọng điện = tụ điện = capacitor.
    còn cuộn cảm thì quên rồi!

  9. #49
    Tham gia
    29-04-2005
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    1,122
    Like
    20
    Thanked 55 Times in 39 Posts
    Đang có gần đủ bộ Z28 của Người Thứ Tám nè. Chủ theard có cần tui copy cho về đọc, toàn từ miền Nam đó . (Bản scan nên không đẹp lắm, hơi nhòe vì bản gốc đã lâu rồi, với có cái dấu của coithienthai :|)

  10. #50
    Tham gia
    22-05-2008
    Bài viết
    307
    Like
    217
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi thuongshoo View Post
    để tui bổ sung cho từ đàng hoàng. Mọi người hay chơi tiếng lóng quá!


    còn cuộn cảm thì quên rồi!
    induction coil phải không bác? -> biến áp

Trang 5 / 17 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •