Hìhì, cũng chính vì xu hướng "dùng tiếng Việt mà không cần hiểu tiếng Việt" nên cách đây vài tháng chúng ta mới có topic "Nước Việt có bao nhiêu năm Văn Hiến" cực kỳ khôi hài, chắc hẳn các lão còn nhớ chứ?
Ai cũng hăng say bàn luận, nhưng té ra là trong cả chục người tham gia thì chẳng mấy ai hiểu "Văn Hiến" là gì, mỗi người tự phăng ra một kiểu rồi ông nói gà, bà nói vịt
Lão nào lúc trước bỏ lỡ không tham gia thì bây giờ qua đó đọc vẫn không muộn, bảo đảm có vài đoạn cười ra nước mắt, ví dụ như là dùng...địa chất để làm chứng cho nền Văn Hiến!
Nếu mà các từ ngữ Tiếng Việt (đặc biệt là các từ ngữ vay mượn từ các ngôn ngữ khác) mà không được phân tích và giải thích kỹ càng (theo cách nói của lão chep là "xỉa xói tận gốc rễ") khi người lớn mang ra dạy con nít ngay từ nhỏ, thì mai này ắt sẽ còn có nhiều chuyện hài hước tương tự như thế nữa để xem
Bookmarks