Trang 3 / 17 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 165
  1. #21
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Chưa chắc quê bác ghe xuồng nhiều bằng Cần Thơ..nhiều đến mức mua bán trên ghe khỏi cần chợ trên bộ.
    Sao bằng quê em hả bác !, người ta không chỉ dùng làm phương tiện sinh sống mà còn để đi lại đó chứ. Theo thống kê thì số lượng tàu thuyền có công suất 5-15 mã lực, quê tui có khoản 90.000 chiếc. Chưa kể ca nô trên 100 mã lực nhiều quá trời luôn (cái này ghét lắm, làm sạt lỡ quá trời). Đặc biệt nếu được phép chạy thì nhiều ca nô có thể đạt vận tốc 90km/h đấy (nói vậy thôi chứ cho tiền tớ cũng hổng dám đi).

    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    hắn ở Kiên Giang
    Trật 60km rồi

  2. #22
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Sao bằng quê em hả bác !, người ta không chỉ dùng làm phương tiện sinh sống mà còn để đi lại đó chứ. Theo thống kê thì số lượng tàu thuyền có công suất 5-15 mã lực, quê tui có khoản 90.000 chiếc. Chưa kể ca nô trên 100 mã lực nhiều quá trời luôn (cái này ghét lắm, làm sạt lỡ quá trời). Đặc biệt nếu được phép chạy thì nhiều ca nô có thể đạt vận tốc 90km/h đấy (nói vậy thôi chứ cho tiền tớ cũng hổng dám đi).



    Trật 60km rồi
    Dữ ác hôn,coi bộ qua chưa nghe chỗ nào có nhiều ghe xuồng hơn Cần Thơ à,bữa rày hổng có quỡn mà nghe tin tức,chắc dìa hỏi lại sắp nhỏ
    Long An,Tiền Giang,Bến Tre,Trà Vinh,Vĩnh Long,Cần Thơ,Hậu Giang,Sóc Trăng,An Giang,Kiên Giang,Bạc Liêu,Cà Mau,Đồng Tháp
    Chỗ nào là quê bác hen?nói nghe coi,dấu mần chi

  3. #23
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi southVN View Post
    Dữ ác hôn,coi bộ qua chưa nghe chỗ nào có nhiều ghe xuồng hơn Cần Thơ à,bữa rày hổng có quỡn mà nghe tin tức,chắc dìa hỏi lại sắp nhỏ
    Long An,Tiền Giang,Bến Tre,Trà Vinh,Vĩnh Long,Cần Thơ,Hậu Giang,Sóc Trăng,An Giang,Kiên Giang,Bạc Liêu,Cà Mau,Đồng Tháp
    Chỗ nào là quê bác hen?nói nghe coi,dấu mần chi

    Tại bác không để ý đó chứ, tui nói mấy lần rồi đó ! Kaka

  4. #24
    Tham gia
    07-12-2007
    Bài viết
    713
    Like
    3
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Nếu muốn học thêm từ ngữ trước 1975 thì cứ vào các website có nhiều sách truyện (như là Việt Nam Thư Quán) để tìm đọc cách quyển sách cũ là xong

    Ủng hộ bác vài chục từ làm vốn:

    Nhất/Nhứt -> Số một
    Chánh/Chính quyền -> Nhà nước
    Tổng Thống -> Chủ tịch nước
    Ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ -> Ca sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ, bác sỹ
    Bánh mì, khoai mì, bột mì -> Bánh mỳ, khoai mỳ, bột mỳ
    Đáng nhớ -> Ấn tượng
    Cô lập -> Cách ly
    Chỉ thị -> Chỉ đạo
    Dịch -> Chuyển ngữ
    Chính -> Chủ đạo
    Phẩm chất -> Chất lượng
    Tỵ nạn -> Đào tị
    Hàng ngũ -> Đội ngũ
    Quy mô lớn -> Đại trà
    Thân hữu -> Hữu nghị
    Bảo đảm -> Đảm bảo
    Đại Hàn -> Triều Tiên
    Nam Hàn -> Hàn Quốc
    Bắc Hàn -> Bắc Triều Tiên
    Mũ an toàn -> Mũ bảo hiểm
    Túc cầu -> Bóng đá
    Vũ cầu -> Cầu lông
    Bực tức -> Bức xúc
    Nhà -> Hộ
    Kiêu ngạo, làm tàng -> Chảnh
    Trí thông minh -> Chất xám
    Cứu hỏa -> Chữa cháy
    Lén -> Chui
    Thẻ căn cước -> Thẻ chứng minh nhân dân
    Nghiệp đoàn -> Công đoàn
    Căn bản -> Cơ bản
    Hải cảng -> Cửa khẩu
    Cứu cấp -> Cứu hộ
    Thành phần -> Diện
    Phỏng định -> Dự kiến
    Ghi danh -> Đăng ký
    Đề nghị -> Đề xuất
    Suy luận -> Động não
    Khuyến khích -> Động viên
    Bất ngờ -> Đột xuất
    Phi cơ -> Máy bay, tàu bay
    Phi đạo -> Đường băng
    Phi trường -> Sân bay
    Xa lộ -> Đường cao tốc
    Hàng không mẫu hạm -> Tàu sân bay
    Thủy quân lục chiến -> Lính thủy đánh bộ
    Song ca -> Hát đôi
    Hợp ca -> Hát tốp (sau này sửa lại thành Tốp ca)
    Tiếp liệu -> Hậu cần
    Tối tân -> Hiện đại
    Sổ thông hành -> Hộ chiếu
    Đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, hiên ngang, oai hùng -> gọi tất là "Hoành tráng"
    Băng tần -> Kênh
    Xuất sắc -> Tiên tiến
    Thẩm vấn, điều tra -> "làm việc", "uống trà"
    Bưng bít thông tin -> "Kiểm duyệt"
    Lợi tức -> Lợi nhuận
    Giải thích -> Lý giải
    Khiêu vũ -> Múa đôi
    Siêng năng, tháo vát -> Năng nổ
    Quân dịch -> Nghĩa vụ quân sự
    Đồng lòng -> Nhất trí
    Suy tư -> Nỗi niềm
    Hoàn lương -> Phục hồi nhân phẩm
    Hiểu rõ -> Quán triệt
    Kế hoạch -> Phương án
    Kinh hoàng, kinh ngạc, ngạc nhiên -> Sốc
    Nghiêm chỉnh -> Nghiêm túc
    Hồi âm -> Phản hồi
    Lực sĩ -> Vận động viên
    Trở ngại -> Sự cố
    Thanh toán -> Thanh lý
    Giải trí -> Thư giãn
    Tiêu thụ -> Tiêu dùng
    Phi hành đoàn -> Tổ lái
    Truyền đơn -> Tờ rơi
    Cố gắng -> Tranh thủ
    Tài liệu -> Tư liệu
    Tắc nghẽn -> Ùn tắc
    Giải quyết -> Xử lý
    Hồng Thập Tự -> Chữ thập đỏ
    Tòa Bạc Ốc -> Nhà trắng
    Ngũ Giác Đài -> Lầu năm góc
    Phi thuyền -> Tàu vũ trụ
    Tự nhiên -> Vô tư
    Cao ốc -> Nhà cao tầng
    Hỏa tiễn -> Tên lửa
    Phi đạn -> Tên lửa đạn đạo
    Gặt hái -> Thu hoạch
    Vui mừng -> Phấn khởi
    Xe thiết giáp -> Xe bọc thép
    Vũ khí nguyên tử -> Vũ khí hạt nhân
    Cảm ơn bác, đúng là đọc báo cũ, hãy đọc báo vietweekly thì thấy nhiều vốn từ trước 75 thật. Nhưng mình có thắc mắc trong dãy từ của bác là:

    Ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ -> Ca sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ, bác sỹ
    Bánh mì, khoai mì, bột mì -> Bánh mỳ, khoai mỳ, bột mỳ


    -> Cái này chỉ là sự thay đổi chữ "y" thành "i" - y (hay i) là vần đặc biệt, có thể tráo đổi nhau mà không phải phạm lỗi sai chánh tả. Em nói thế đúng không ạ?

    Còn cái Tổng thống - Chủ tịch nước: Thì cái này nó liên quan đến thể chế chánh trị rồi bác ơi.

    Dù thuần việt, nhưng em thấy hầu như đa số ta vay mượn của Hán - Việt!

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi southVN View Post
    Dữ ác hôn,coi bộ qua chưa nghe chỗ nào có nhiều ghe xuồng hơn Cần Thơ à,bữa rày hổng có quỡn mà nghe tin tức,chắc dìa hỏi lại sắp nhỏ
    Long An,Tiền Giang,Bến Tre,Trà Vinh,Vĩnh Long,Cần Thơ,Hậu Giang,Sóc Trăng,An Giang,Kiên Giang,Bạc Liêu,Cà Mau,Đồng Tháp
    Chỗ nào là quê bác hen?nói nghe coi,dấu mần chi
    Hì!. Đúng chất miền Tây Nam Bộ luôn. Dữ quá! - Em thấy từ rặt Nam Bộ này nghe thân thương thấy la...

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi br0™ View Post
    Chả hiẻu từ điển của bác là từ vùng nào qua vùng nào nữa
    Cái đó đại khái là dùng chung, nó xuất hiện về sau này. Tạm dời nó vào sau giai đoạn 86 trở đi. Tại học sinh kỳ rày hay sài ngữ từ này.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    The Old Man;1875800]

    Biến cố ->Sự cố
    Nhanh lên -> Khẩn trương
    Hà tiện->Chùm sò -> Trùm sò chứ bácBỏ đi tám->???
    Hết sẩy->??? - Hết ý - Quá tuyệt - Không còn gì để nói
    Nghèo mà ham->???
    Chu cha mèn đét ơi->??? - Ối trời ơi! - ôi trời
    Hết ráo->??? - Sạch trơn - Sạch bách - Sạch sẽ
    Hết trọi hết trơn->??? - Như trên
    Có quởn không?->???
    Liếng khỉ->???
    Liếng thoắn->??? - Nhanh nhạy
    Ranh con->??? - Lũ con nít - Con nít (ý nói mang hàm ý người lớn nói với người dưới tuổi - Đồng tuổi thì mang nghĩa xúc phạm)
    Tiểu quỷ->??? - Nhỏ mà quậy
    Lục tặc->???
    Ba gai->???
    Cà chớn->??? - Con người ma mãnh
    Đá cá lăn dưa->???
    Cô hồn các đảng->??? - Cái này hàm ý xúc phạm - Để nói những người có hồn động không được xác định
    Xí xọn->??? - Nhiều chuyện - Tò mò quá đáng
    Còng đầu->??? - Ý nói về việc phạm tội và hậu quả phạm tội - Dạng như: "Quậy đi CA còng đầu mi" - Còng đầu - Đi Tù
    Tóm cổ->??? - Cái này là nghĩa Việt luôn rồi bác?
    Bù lu bù loa->??? - Khóc rống lên - Khóc to lên
    Ba que xỏ lá->??? - Tính tình ưng đùa cợt - Thích đùa cợt
    Dứt nọc->??? - Cái này liên quan đến dùng roi giáo dục hay là vụ chữa hết độc của 1 con vật nguy hiểm khi chích vào người
    Được sửa bởi minhtuan_8x lúc 15:37 ngày 30-10-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #25
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Cái này phải mượn cậu Arkain kiếm dùm cuốn"Văn Miền Nam thời chiến"của XNB Thư Ấn Quán(USA) rồi,trong đó chắc chắn có từ ngữ xưa đó.

  6. #26
    Tham gia
    25-09-2007
    Location
    Nha Trang
    Bài viết
    895
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bộ bác southVN không tìm được cuốn nào có từ ngữ xa xưa của dân miền Nam trong những bộ sách của Việt Nam ta sao?
    Được sửa bởi tanky lúc 08:59 ngày 31-10-2009

  7. #27
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi minhtuan_8x View Post
    [B]Còn cái Tổng thống - Chủ tịch nước: Thì cái này nó liên quan đến thể chế chánh trị rồi bác ơi.[/B
    Trên giấy tờ tiếng Việt thì nó "trước sau như một" như thế, chứ khi nhìn vào chính sách đối ngoại thì cái tên gọi này bị thay đổi xoành xoạch mà ít người biết đấy.

    Tổng Thống là President, President là Tổng Thống, Chủ Tịch không phải là Tổng Thống, thế nhưng Chủ Tịch lại là President

    (Chú thích vài điểm lịch sử: Danh xưng "President" được chính thức thành lập năm 1976 và dùng trong những công văn tiếng Anh của nước CHXHCN VN, sau đó cải cách thành "State Chairman" (Chủ Tịch Nước) năm 1981, rồi lại đổi mới thành President năm 1992.)

    Tuy ngày nay bác nào cũng có tên trong danh sách Chủ Tịch Nước, thế nhưng khi gửi công văn ra nước ngoài thì...

    • Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Thọ xưng là President.
    • Trường Chinh và Võ Chí Công xưng là Chairman.
    • Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết thì lại là President.


    Các thanh niên ngày nay thì chắc cũng đi hai hàng như thế, khi nói tiếng Việt thì gọi là Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, khi pha tiếng Anh thì lại gọi là...President Triết cho nó văn minh giống Tây, tuy nhiên lại một mực khẳng định là Việt Nam chỉ có Chủ Tịch chứ không có Tổng Thống vì "thể chế ta nó khác Tây"

    Khác thật không?

    Sau vài phen "cải cách, đổi mới", mô hình của cái chức vụ "Chủ Tịch Nước" ngày nay lại giống hệt cái chức Tổng Thống tại rất nhiều quốc gia Châu Âu, nơi mà President chỉ là chức vụ quyền hành tượng trưng, còn tất cả các Bộ Trưởng đều nằm gọn trong tay Thủ Tướng. Bác Triết mặc dù là người "đứng đầu một nước" nhưng quyền quyết định thì ít mà quyền "được đề nghị" thì nhiều, mà không phải là cứ muốn đề nghị là đề nghị đâu, mà bình thường cho dù muốn ho một tiếng với Quốc Hội thì cũng phải xem trước sắc mặt của đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản họ Nông.

    Thế thì nếu có khác thì chỉ khác ở cái tên gọi theo thói quen, ngoài ra thực chất thì như nhau. Cùng nhìn vào một tờ giấy, người thì bảo "chữ viết này là tiếng Hàn", đứa lại cãi "đâu phải! Rõ ràng đó là ngôn ngữ Triều Tiên!", khi dịch ra tiếng Anh thì cả hai đều công nhận đó là tiếng Korean, huề vốn!

    PS: mạn đàm về cái danh xưng thì được, còn việc phân tích các chức vụ trong guồng máy chính phủ để xem nó phục vụ đất nước hữu hiệu ra sao tuy là chuyện rất bình thường ở nước ngoài nhưng lại bị liệt vào dạng "chuyện quốc gia đại sự, cứ để mặc các cụ lo" ở Việt Nam nên các cậu thanh niên tạm thời chưa nên biết, khi nào không còn bị dán cái nhãn "nhạy cảm" nữa thì các cậu đi hỏi cô Tiểu Dân phân tích nhiều chuyện hay hơn nhiều
    Được sửa bởi Arkain lúc 06:39 ngày 31-10-2009
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  8. #28
    Tham gia
    25-09-2007
    Location
    Nha Trang
    Bài viết
    895
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post

    PS: mạn đàm về cái danh xưng thì được, còn việc phân tích các chức vụ trong guồng máy chính phủ để xem nó phục vụ đất nước hữu hiệu ra sao tuy là chuyện rất bình thường ở nước ngoài nhưng lại bị liệt vào dạng "chuyện quốc gia đại sự, cứ để mặc các cụ lo" ở Việt Nam nên các cậu thanh niên tạm thời chưa nên biết, khi nào không còn bị dán cái nhãn "nhạy cảm" nữa thì các cậu đi hỏi cô Tiểu Dân phân tích nhiều chuyện hay hơn nhiều
    Mạn phép hỏi bác Kền đã ngoài băm chưa? Nếu chưa thì cũng chưa phải trung niên đâu!
    Những điều bác nói có vẻ được bác xem là mới mẻ nhỉ, ai đi học mà chả biết, em thường đọc thấy thế này: thủ tướng -> prime minister, chủ tịch nước hay tổng thống -> president

  9. #29
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Tham gia chút xíu cho vui :

    Thủy quân lục chiến = lính thủy đánh bộ
    Nữ quân nhân = chiến sĩ gái
    hỏa tiển = tên lửa
    mũi tên lửa = ???
    trực thăng = máy bay lên thẳng
    b i ể u tình = mít tinh , (viết rời ra vì dd kỵ chử này.)
    ruột xe = săm
    vỏ xe = lốp
    nhạc thính phòng giao hưởng = ???( hình có chử theo kiểu mít tinh, tôi thấy quảng cáo của văn hóa trên đường ,ghét quá không thèm nhớ )
    nhập = vào
    xuất = ra

    Thuần Viêt ư,
    lấy vài câu nhé : "Mạn phép hỏi bác Kền đã ngoài băm chưa..." , hình như được từ : hỏi, bác, ... . "mạn" , "phép" chắc chắn là Hán Viêt.
    khẩn trương , thuần Việt ?

    sau năm 1975 giới khoa học miền Nam đã bị phê bình và đã từng tranh luận về từ hán Việt và thuần Việt, trong sách giáo khoa , chắng đi đến đâu !
    Như vậy ta chỉ nên bàn là cách nói viết ở Miền Nam trước 1975 cho vui và tham khoảo thôi.
    Đừng bàn và gán ghép thuần Việt hay Hán Việt nữa !

  10. #30
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi tanky View Post
    Bộ bác southVN không tìm được cuốn nào có từ ngữ xa xưa của dân miền Nam trong những bộ sách của Việt Nam ta sao?
    Chẳng hay ý cậu tanky muốn hỏi điều gì,sách ở VN thì cũng có chớ sao hông?nhưng tui sợ nó là thứ tàn dư của Mỹ -Ngụy ngày xưa bị đốt sạch sành sanh,giờ sợ nó hông có còn đầy đủ,nói nào ngay tui tiện thể muốn biết văn miền nam thời chiến nó khác thời bình bi nhiêu cây số thôi,mà sách ở bên kia đại dương thì có nhiều từ lạ lắm,mấy cô cậu xứ này hay nói là mấy ông hải ngoại hay dùng"mấy chữ buồn cười" mà,tui thì muốn kiếm mấy chữ buồn cười đó đó cậu,vì mấy chữ đó nó hổng có bị lai căng,mà sẵn chủ thớt muốn kiếm thì tui biết tui nói.chẳng hay cậu tanky còn thắc mắc điều gì nữa

Trang 3 / 17 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •