Trang 5 / 18 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 178
  1. #41
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Đẹp quá chừng nghe bác!Góc chụp cũng đẹp quá nửa kìa.Tiếp đi bác,bác NLT có ý kiến gì thì chờ chút đi.
    Khó quá, không thèm ký

  2. #42
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Nhân có việc đi Dalat và theo yêu cầu của BL và anh chị em. Tôi mở topics này “Phong cảnh vùng cao nước ta”, với ý muốn anh chị em có ảnh phong cảnh đẹp ở vùng cao nguyên , và vùng núi non khác , ví dụ như tâỵ bắc, trường sơn,… hãy post vào cho vui. Khi post ảnh vui lòng ghi chú rỏ địa danh nơi chụp cho anh chị em tham khảo.

    Xin mở đầu !


    Người ta mời ngay từ đầu, bây giờ còn bày đặt hỏi.
    Hình đẹp vô cùng.

    Bèn đem hoa Dalat ra để vớt vát chút đỉnh


    #12. Một thảm hoa vàng

    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 15:23 ngày 09-10-2009

  3. #43
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoi_lon_tuoi View Post
    Người ta mời ngay từ đầu, bây giờ còn bày đặt hỏi.
    Hihi thì bác cứ đồng ý thêm lần nữa cho nó Oai

    Em bổ sung thêm ảnh nữa nè


    #4







    #5






    #6







    #7





    Ảnh chụp bởi HMH tại Mù Cang Chải

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #44
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Mời tiếp tục.
    Như vậy là nói cho nó Oai.

  6. #45
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Cảnh đẹp Mù Cang Chải xưa nay vẫn vậy, rất giản dị đơn sơ, cùng hai gam màu xanh vàng xen kẻ. Bác HMH đã chọn thời điểm và góc máy rất tốt, rất công phu. Bên cạnh đó cũng thấy rõ một điều khi xem phong cảnh tưởng như bình dị, nhưng nhiều người cảm thấy rất sướng mắt. Ừ thì cuộc sống công nghiệp đã làm người ta mệt nhoài, suốt năm có khi chưa nhìn kỹ được một cành cây, ngọn cỏ. Đến khi xem ảnh người ta chợt nhớ tới mơ ước ngày nào đó có thể quẳng gánh lo mà trở về vui thú điền viên. Xem ảnh và thấy được ước mơ mà ước mơ thì bao giờ cũng đẹp !

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #46
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Mẹ ơi!! Rất... rất cảm ơn các bác, quê hương ta sao mà đẹp quá, ước gì có dịp dẫn cả gia đình đi một vòng từ bắc chí nam.
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều đã cho xem ảnh!

  9. #47
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Cảnh MCC nổi tiếng thế giới mà lị !

    Mình cũng thi đua tiếp phong cảnh vùng cao.

    #12. Mây trời soi bóng


  10. #48
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quê hương mình đẹp quá !Non xanh nước biếc,trùng trùng điệp điệp..
    Ruộng bậc thang là một kỳ tích của con người..quá đẹp!
    Các bác ghi hình như ý mà!
    Khó quá, không thèm ký

  11. #49
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Mình đợi hoài không thấy Dính lọ thêm ảnh MCC nữa vậy?

    #13. Màu xanh trời nước.


  12. #50
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Hình như thằng cha ACA dùng photoshop nhuộm tím cái mái ngói nhà hàng thủy tạ thì phải. Tui nghi lắm mấy bác ơi !

Trang 5 / 18 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •