Tấm nào cũng đẹp quá đi mất thôi >,<
Tấm nào cũng đẹp quá đi mất thôi >,<
Đoạn này em đi tới Bảo Lộc, vùng này tính ra là cao rồi nên post vô đây (mấy đoạn này em viết trên trang cá nhân nên nhiều khi xưng hô lung tung)
Chỉ cần chạy dọc trên QL20 thôi thì cũng thấy nhiều đồi trà rộng mút mắt
Có thể nói đây là một trong những đoạn đường sung sướng nhất của tui trong cuộc hành trình này. Đường rộng láng o, nắng vàng ươm trong xanh đến tận chân trời, không khí pha chút mát lạnh của miền cao nguyên
Qua khỏi đoạn này là lại chuẩn bị đón một cơn mưa cao nguyên nữa
Chụp đẹp quá !
Mới tìm hiểu về chụp ảnh, mua máy luôn rồi, thấy tâm ảnh của bác nhìn ghiền ghê
máy bác chụp đẹp quá, phong cảnh cũng đẹp
Vuờn hoa Dalat nhìn bên đồi ( kỷ thuật Panorama )
Chụp đẹp quá, chưa chụp được với kỷ thuật Panorama hjhj
Giờ em lên cao hơn tí nữa, đi xuống Khánh Vĩnh - Khánh Hoà, đèo này dài quá chừng, trên đường đi cứ như chạy vào mây vậy...
Từ bé đến giờ em mới đi được 3 tỉnh hà nội hà nam hòa bình nhìn ảnh em thấy tủi thân ghê
Chuyên Tủ nấu cơm
Cảnh đèo ở miền Trung luôn rất đẹp, đặc biệt những nói kết hợp giữa núi rừng và biển.
Nước ta vẫn còn rất nhiều địa điểm du lịch rất đẹp, chỉ vì chưa được hoàn toàn phát tích ra nên mới ít người biết đến thôi.
Bookmarks