Tuy ngồi trên xe đang chạy,mắt mình lúc nào cũng căng ra để xem phong cảnh.Mình thích thế,vì cảnh thay đổi liên tục .Thậm chí còn sợ trời mau tỏi rồi không nhìn thấy thì uổng lắm!
Qua chuyến đi,có một điều buồn là bỏ quên quyển sổ tay ở khách sạn nào đó lúc bị sốt,nên giờ không còn nhớ bao nhiêu chụp hình ở đâu,nhất là những hình ảnh chung chung .
1# Qua đèo,lại không nhớ đèo nào.Chỉ bết trên QL 19,đường Play cu- Bình Định
Thích cảnh như vầy
2#
3#
4#
5#
thiên nhiên thật là kỳ diệu.em ước gì được như mấy bác,dược phong lươu tứ hãi,được ngắm những cãnh thiên nhiên bang tặng.
Có những khoảnh khác không thể quên
người lớn tuổi
mấy bác ơi, em muốn up ảnh lên thì làm như thế nào?
thien nhien cho ta day cam xuc
Phong cảnh hữu tình. Thanks.
Bookmarks