Trang 22 / 22 FirstFirst ... 1719202122
Hiển thị kết quả từ 211 đến 219 / 219

Chủ đề: Làm thơ chơi

  1. #211
    Tham gia
    23-10-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    134
    Like
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Thời nay vật giá lên cao
    Chỗ nào mà rẻ đông người lắn chen!

  2. #212
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thời nay, động vật biết bơi
    Máy móc có cánh, con người có lông !
    ___ W ___

  3. #213
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Thời nay, động vật biết bơi
    Máy móc có cánh, con người có lông !
    Khoái xem thơ cu nghiên.
    Thơ nói gì vậy?
    Khó quá, không thèm ký

  4. #214
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Khoái xem thơ cu nghiên.
    Thơ nói gì vậy?
    Nó đang xỉa xói mấy người ... nhiều lông đó anh
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. #215
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Khoái xem thơ cu nghiên.
    Thơ nói gì vậy?
    À... à... ừm... ờ... à... thơ mới, theo trường phái tả thực thôi mà.

    + Câu trên là tả về con cá : động vật biết bơi
    + Câu dưới là tả về máy bay : máy móc có cánh; và con người thì ai cũng có lông.
    ___ W ___

  6. #216
    Tham gia
    23-10-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    134
    Like
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Tống biệt hành một bài thơ hay
    Nghiêng nghiêng câu chữ tiễn người đi.
    Biết đến khi nào ta làm được
    Bay bay câu chữ tựa Thâm Tâm
    Được sửa bởi phamchihuy lúc 09:55 ngày 16-03-2012

  7. #217
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Thời nay trồng duyến cần đuôi (*)
    Máy móc ra nước, bứng nùi đá nheo.

    (*) Cái hạt giống dùng để trồng duyến có cái đuôi dài thòng lòng.

  8. #218
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thời nay mổ lóc râu già
    Nên lứng chẳng thọt thế là xế tương
    ___ W ___

  9. #219
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi phamchihuy View Post
    Tống biệt hành một bài thơ hay
    Nghiêng nghiêng câu chữ tiễn người đi.
    Biết đến khi nào ta làm được
    Bay bay câu chữ tựa Thâm Tâm
    Tôi đã đọc qua "Tống biệt hành"
    Bay bổng nỗi niềm suốt năm canh
    Như thể dùng dằng chân chẳng bước
    Chim trời ngoảnh nhớ mộng ngày xanh
    ___ W ___

Trang 22 / 22 FirstFirst ... 1719202122

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •