Mình vừa bị chơi 1 vố ở Thành Nhân - ngã ba Bùi Thị Xuân, Cống Quỳnh.
Số là mua 1 ổ cứng laptop Seagate 80Gb IDE ở đấy, lúc mua mình đòi coi hàng trước, nó bảo ko có hàng mẫu, và chắc 100% là hàng mới. Thui kệ tin tụi nó.
Mua về xài chưa được 1 tháng bị Bad X(
Đem lên bảo hành vào thứ 7 ngày 12/9, tụi nó viết giấy hẹn là 1 tuần sau là 19/9 lên lấy.
Đúng 1 tuần sau gọi điện lên hỏi có chưa, chúng nó bảo hàng Bad sửa ko được nên chờ hãng nhập cái mới về, éo mịe =.=. rùi nói là để tuần sau báo liền cho anh. Mình cũng ráng chờ thêm vài ngày nữa.
Đến ngày 22/9 chúng nhắn tin (keo như mọi) bảo là có hàng rồi.
Lên lấy về xài ... 3 tiếng sau Bad tiếp @@
Điên máu, sáng hôm sau 23/9 lên chửi, đòi có ngay hôm nay, tụi nó bảo ngồi đợi xíu rồi gọi điện cho bên hãng.
Vài phút sau kêu mình chờ tiếp 3 ngày nữa, bà mẹ nó, chịu ko nổi nên chửi típ.
Tụi nó cũng đâu có vừa, cự lại luôn mới ghê chứ, giống như lấy được tiền rồi là mặc kệ khách vậy, thái độ tụi nó lúc đó bảo đảm ai bị cũng mún đập tan nát cái phòng bảo hành ra mới sướng tay.
Cuối cùng phải đi về tay ko, chờ thêm 2 ngày nữa, tức là sáng hôm nay 25/9 chúng nhắn tin nói có hàng đổi rồi.
Lên nhận ổ cứng, nói test lại ... tụi nó chỉ wa khu kĩ thuật sát bên, đưa cho thằng cha kĩ thuật, thấy nó lo gắn gắn cái j chả thèm đếm xỉa j đến ổ cứng, mình vào hối :"Anh ơi test dùm, có việc phải đi gấp". Mẹ nó giựt cái ổ cứng ra khỏi tay mình rồi nói cộc lốc :" ra kia chờ".
Sau lần này thề ko bao giờ vào Thành Nhân nữa, em cũng cảnh báo luôn cho các anh chị em hay mua đồ vi tính. Ai biết chỗ nào mua hàng bảo hành tốt tốt chỉ em với nhé.
Tình trạng mua niềm nở ... bảo hành mất dạy vẫn còn tràn lan lắm X(
Bookmarks