Nghĩ thầm "thời cơ ta chờ bao ngày đã đến"
Nghĩ thầm "thời cơ ta chờ bao ngày đã đến"
em sẽ nhẹ nhàng đến bên và giả nai : " phim gì mà ghê vậy em? ", và giả vờ hờn dỗi : " Xem một mình là ích kỷ lắm đấy! " và sau đó : " Chúng ta có nên tốn thời gian để xem mấy cái vớ vẩn này không nhỉ, tại sao anh và em không cùng làm một tuyệt tác? "
her, trườnghop75 này em chưa đụng, nhưng mờ các bác công nhận chiến thật![]()
:likeaboss:
chẳng sao cả, chuyện bình thường. Phim *** chẳng qua chỉ là để giải trí thôi, VN mình còn cấm lên cấm xuống chứ bên Nhật này nó bày bán đầy ra. Chỉ mỗi tội hơi đắc tí. Lúc đầu thấy nó bày bán nhìn kỳ kỳ, nhưng riết rồi cũng quen.
Tùy mỗi người nghĩ khi nhìn thấy con gái xem phim *** thì người đó như thế nào. Với em thì ..... bình thường, chẳng có gì để nói cả. Nếu bạn gái em xem phim ấy 1 mình mà em thấy á ? "em đang xem phim à ? thế thì anh chơi game. Khi nào xem xong thì nấu gì ăn nhé em". thế thôi
Phim *** là phim gì vậy các pác!
Em chỉ thích 5* thôi!![]()
:pc: <-- Hậu quả của việc ký! :punk:
Hơi bó tay, và thấy bó chân 1 tí!
Nếu em mà thấy bạn gái đang xem *** câu đầu tiên em nói là:
Mấy giờ rồi còn ngồi xem *** vào đây với anh kưng..........
!@#$%^&----> oằn tà là vằn........thỏa mãn chưa kưng!!!!
Em chưa có vợ nên coi 1 mình cho "sướng"---> an toàn!
Bookmarks