Ca sĩ nhiều thị phi nhất trong làng giải trí Việt phải kể đến Đàm Vĩnh Hưng. "Anh" này rất tham vọng, nhiều chiêu trò nhưng phải công nhận là có giọng hát lạ và thông minh nên từ anh thợ làm đầu trở thành ca sĩ nổi tiếng thành công.
Rất thích !
Rất ghét !
Không quan tâm ?
Ca sĩ nhiều thị phi nhất trong làng giải trí Việt phải kể đến Đàm Vĩnh Hưng. "Anh" này rất tham vọng, nhiều chiêu trò nhưng phải công nhận là có giọng hát lạ và thông minh nên từ anh thợ làm đầu trở thành ca sĩ nổi tiếng thành công.
Thàng nài thì bà con gì mà thích hay ghét, vớ vẫn
Tôi không thích thằng cha DVH tý nào vì hát kiểu theo đuôi như hắn có gì mà đặc biệt. Thái độ hát làm mất cả hồn của những bài hát xưa mà thôi. Cỡ như hắn chỉ đi lau giày cho Phi Nhung, Quang Lê.... mà thôi. Đã thế mình là người Việt nhưng lại muốn Tây thì chỉ là loại mất gốc. Có lẽ nó cắt tóc nhiều quá nên cắt cả gốc mà thôi
em rất thích nghe anh Đàm hát những bài trầm tư tình cảm, có lẽ cũng bởi chất giọng đặc biệt nên ai đã ghét là ghét cực, mà nghiện là cũng nghiện nặng.
em thích bài "góc khuất"
Đã có đôi lần cố thay đổi số phận ...
mình ko ghét DVH, lâu lâu nghe 1 số bài như: say tình cũng hay phết.
hôm nọ xem the voice thấy mr đàm đưa 2 cái nhẫn ra dụ thí sinh....hơi bựa
Lang thang vô thấy chủ đề này nhảy vô này, phải nói là cực ghét mợ Đàm, hát cũng tạm nhưng trang phục và phát ngôn thì không chịu nổi
Em mơ được tiền USD
nửa thích nửa không![]()
Vào kiếm tiền az để học kiếm tiền
Thích giọng hát nhưng ko ưa cái tánh khênh kịu.
Bookmarks