vote canon
vote canon
mấy cái nex đó cũng có nhiều cái hay ví dụ chụp pano tự ghép, HDR..., nhưng nếu chơi xoay xoay vặn vặn sẽ gặp khó nếu không quen, còn mấy cái len của nex thì đắt vãi hàng, nhưng mà còn tùy thôi, nếu thích gì thì lụm cái đó, còn chơi canon có lợi thế là có thể mượn đồ xài thẩm du trước khi mua
NEX thì nhỏ gọn, iso cao mà không bể (thật ra cũng bể, nhưng tốt hơn nhiều nếu so với những hãng khác, chụp trong điều kiện ánh sáng yếu thì nó là trùm luôn), mấy cái ống kính của nó thì mắc tiền, dù xài ngàm để ké ống kính của hãng khác thì vướng vụ nó dùng màn hình LCD, phải đưa cái máy ra trước mặt rồi nhìn vào màn hình và lấy nét, nhìn nó không có ... "rồ".
Cu ra tiệm, yêu cầu thêm cái option là khung ngắm viewfinder nữa (mắc lắm à), với lại hình như dạng mirror less này nó dùng viewfinder dạng điện tử chứ không phải quang học, cũng bị hạn chế nhiều lắm.
Tầm tiền đó dư sức mua 550D và lens kit xài lướt (check lại giá xem, anh mua cuối tháng 3, kiss x4 mới tinh có 12 triệu 90 ngàn à, xài đồ chính hãng chi cho mắc), nhưng máy bự, nặng, menu nhiều --> thao tác nhiều. Bù lại thì giờ nó là dòng DSLR rất phổ thông hiện giờ, dễ mượn đồ của bạn.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Giờ còn sức mà vác thì chơi DSLR đi cu, vài năm nữa đuối thì bán đi, sắm mấy cái mirror less mà xài.
Hồi tối mới ngồi nhậu với đám founder của vnphoto.net, cả đám giờ tống sạch hết cả body và lens, mỗi thằng cái PnS hay four third đeo lủng lẳng ngay thắt lưng, gọn bâng à, tụi nó than giờ không còn sức để mang nữa, trong khi học cùng lớp mình là một ông già 76 tuổi, sáng nay đỡ dùm ổng cái ba lô đồ nghề mà phải bợ bằng hai tay, ổng khoe tuần rồi mới vác cái ba lô này leo núi Tà Cú vì cáp treo bị trục trặc, mà cần lên chùa đúng giờ để cúng kiến chi đó (một cái bo dỳ D300, 1 cái 50mm f1.4 cỡ nòng 76mm, 1 cái 70-200mm, 1 cái fix 80mm, cây tripod mephoto loại lớn, tổng cộng khoảng hơn 20kg), hic hic hic, hy vọng tới lúc bằng tuổi ổng, mình còn sức bỏ cái PnS vô túi quần, leo lên được ... cái xe bus mà không cần người đẩy sau đít.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Mua một ống kiếng này hả bác?
há há
Xem thêm (Google translate, từ tiếng Tây Ban Nha qua tiếng Việt)
http://translate.google.com/translat...lisis%2C1_8767
Bookmarks