Trang 6 / 66 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 653
  1. #51
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi kangoo1707 View Post
    Chúc Ars của pác may mắn nhá !!! xin lỗi e đã chọc trúng nỗi đau của Ars của pác làm pác giận gòy

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]



    Thân pác!
    em là Manucian, nhưng trong PL thì chỉ ghét Chel thôi, còn Ars e vẫn xem vài trận đấy chứ. e chỉ nói sự thật thôi, nếu Ars có thể vô địch thì cũng tốt, mà ko vô địch thì cũng chả sao, e vẫn sống nhăn răng.

    thân tặng pác 3 câu tâm đắc của e


    KẺ MẠNH KHÔNG PHẢI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG, KẺ CHIẾN THẮNG MỚI LÀ KẺ MẠNH

    NGƯỜI TA NHỚ TỚI TÊN NGƯỜI CHIẾN THẮNG, CHẢ AI QUAN TÂM HỌ ĐÃ CHIẾN THẮNG BẰNG CÁCH NÀO, CÀNG KHÔNG CẦN BIẾT AI ĐỨNG THỨ 2, 3, 4...

    ĐỪNG TỰ HÀO VÌ MÌNH ĐÁ ĐẸP DÙ KO VÔ ĐỊCH, HÃY TỰ HỎI VÌ SAO MÌNH KO VÔ ĐỊCH DÙ ĐÁ ĐẸP
    Cái thằng này, nói sao cũng được, thua cũng nói được, đứng sau cũng nói được... Mới chưa được nửa mùa mà thua Liv, thua Chel, thắng rùa Ars, thắng may MC , ôi, tự hào quá nhỉ ? lại còn ko biết nhục cho một đội bóng "lớn". Xem Barca và Real kìa, họ luôn coi những trận đối đầu với kình địch (Siêu kinh điển) là quan trọng và đều mong muốn thắng hơn là giành vô địch Liga , còn MU thì cứ thua đối thủ chính và cứ rình mò cầu mong cho đối thủ xẩy chân, biểu hiện này chỉ xứng sánh ngang với đội tầm tầm thôi, vì chỉ những đội bóng nhỏ mới ko có liêm sỉ và xấu hổ khi thua trận với đối thủ cùng "trang lứa"

  2. #52
    Tham gia
    11-09-2009
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    292
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi Kìa,con chim View Post
    Cái thằng này, nói sao cũng được, thua cũng nói được, đứng sau cũng nói được... Mới chưa được nửa mùa mà thua Liv, thua Chel, thắng rùa Ars, thắng may MC , ôi, tự hào quá nhỉ ? lại còn ko biết nhục cho một đội bóng "lớn". Xem Barca và Real kìa, họ luôn coi những trận đối đầu với kình địch (Siêu kinh điển) là quan trọng và đều mong muốn thắng hơn là giành vô địch Liga , còn MU thì cứ thua đối thủ chính và cứ rình mò cầu mong cho đối thủ xẩy chân, biểu hiện này chỉ xứng sánh ngang với đội tầm tầm thôi, vì chỉ những đội bóng nhỏ mới ko có liêm sỉ và xấu hổ khi thua trận với đối thủ cùng "trang lứa"
    Cái thằng Chim này, nói sao cũng được, thua cũng nói là do MU ăn rùa, thắng cũng nói là do MU...hết rùa...Mới chưa được nửa mùa mà dám phán cuộc đua chỉ còn Chel và Ars, ôi tự hào quá nhỉ? lại còn không biết nhục cho tư cách của mình. Xem những người khác trên diễn đàn kìa, người ta coi giao lưu là quan trọng và đều mong muốn thảo luận bóng đá cho vui hơn là kiếm chuyện, còn ông chim thì hết lập topic đầy dụng ý rồi đi cắt xén bài trích dẫn của người khác(siêu trẻ con), biểu hiện này chỉ xứng sánh với loại tiểu nhân tầm tầm thôi, vì chỉ những thằng tiểu nhân mới ko có liêm sỉ và xấu hổ khi đi chửi người khác, kiểu này chỉ có dân giang hồ mới cùng "trang lứa"

  3. #53
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi kangoo1707 View Post
    Thân pác!
    em là Manucian, nhưng trong PL thì chỉ ghét Chel thôi, còn Ars e vẫn xem vài trận đấy chứ. e chỉ nói sự thật thôi, nếu Ars có thể vô địch thì cũng tốt, mà ko vô địch thì cũng chả sao, e vẫn sống nhăn răng.

    thân tặng pác 3 câu tâm đắc của e


    (1)KẺ MẠNH KHÔNG PHẢI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG, KẺ CHIẾN THẮNG MỚI LÀ KẺ MẠNH

    (2)NGƯỜI TA NHỚ TỚI TÊN NGƯỜI CHIẾN THẮNG, CHẢ AI QUAN TÂM HỌ ĐÃ CHIẾN THẮNG BẰNG CÁCH NÀO, CÀNG KHÔNG CẦN BIẾT AI ĐỨNG THỨ 2, 3, 4...

    (3)ĐỪNG TỰ HÀO VÌ MÌNH ĐÁ ĐẸP DÙ KO VÔ ĐỊCH(a), HÃY TỰ HỎI VÌ SAO MÌNH KO VÔ ĐỊCH DÙ ĐÁ ĐẸP(b)
    (1) Tôi hỏi bác, trước trận MU-Barca mùa rồi, bác xem MU của mình là KẺ MẠNH hay KẺ YẾU? và trả lời xong thì bác dựa vào công thức (1) để check kết quả =))

    (2)Tôi đồng ý ở chỗ người ta chỉ nhớ tên nhà VĐ, nhưng tôi không đồng tình với quan điểm của bác rằng CHẢ AI QUAN TÂM HỌ ĐÃ CHIẾN THẮNG BẰNG CÁCH NÀO. Với cách nghĩ này mà hàng ngày vẫn có hàng trăm vụ giết người cướp cuả, hiếp dâm,...bởi họ vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

    (3) @a: Với những người coi việc xem bóng đá như là thú tiêu khiển, tìm đến những trận cầu để cười sung sướng, hả hê với các bàn thắng đẹp, những pha xử lý bóng ma thuật thì họ chẳng cần danh hiệu.(trên khía cạnh khán giả, Lãnh đạo CLB Arsenal dĩ nhiên là muốn có danh hiệu).

    Bởi nói như bác, Arsenal hay MU vô địch thì bác cũng sống nhăn răng? Danh hiệu của MU với bác cũng chỉ là phù du?

    @b: Chẳng cần bác phải nhắc, bởi so với Wenger hay Gaurdiola(Barca cũng đá đẹp), bác đâu có tư cách đó. Họ tự biết điều chỉnh, xây dựng một lối chơi, đầu tư và đào luyện cho một lứa cầu thủ cần phải có thời gian. Đâu thể một sớm một chiều bước ngay lên ngôi vô địch được.

    Như tôi đã nói, mùa này Arsenal đã chiến thắng như cách mà MU từng làm trước đây (vùi dập em út), vậy có thể coi Arsenal học hỏi từ MU cũng được, chả sao cả. Tôi chỉ muốn nói, họ đã có những thay đổi tích cực, ít nhất là cho đền thời điểm này của mùa giải.

    Hãy dành cho những CĐV trung lập trả lời câu hỏi này: "mùa này, Arsenal và MU, ai chơi hay hơn, ai có khả năng vô địch cao hơn?"

    @Bác và bác Chim nên hạ hỏa, dĩ hòa vi quí mà các bác. Nặng lời với nhau thì được gì, tôi lo các bác bị ban quá :P

  4. #54
    Tham gia
    11-09-2009
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    292
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    (1) e có nói MU mạnh hơn Barca năm ngoái đâu, đang nói PL kìa
    (2) pác đi quá xa khi đưa ra mấy chiện hãm hiếp giết người gòy, đang nói về bóng đá pác ạ. Bóng đá có lý lẽ của riêng nó
    (3) e là người thực dụng, luôn tối ưu hoá lợi ích, những chuyện đẹp, say mê, làm nao lòng người ... e xin miễn

    Mà e cũng đâu có chê Ars đâu, cũng chẳng chê cách vùi dập đội nhỏ của MU lẫn Ars, chỉ nói là còn quá sớm để phán mùa này chỉ còn Ars với Chel song mã.

    còn kol chim thì có qua có lại thôi, bị ban cũng chả sao, cuộc đời ung dung tự tại, ai đâu vì bị ban mà buồn lòng.

    PS: pac blogthethao thức khuya ghê nhỉ

  5. #55
    Tham gia
    05-09-2008
    Bài viết
    1,244
    Like
    33
    Thanked 87 Times in 59 Posts
    Chỉ có 1 sự thật không thể chối cãi là hiện tại đa số trận nào có ARS thì nhà cái cũng đều bắt ARS chấp 2 trái
    Năm nay dường như ARS đã bắt đầu có thể thu hoạch những gì đã gieo trồng trước đó, năm nay ARS có thể đạt cú ăn 5 ( vô địch đấy nhe ) như Barca năm ngoái cũng không biết chừng
    Ngoài trận gặp MC thì tính tới thời điểm này ARS không hề lép vế trước bất kỳ đội bóng nào ở tất cả các trận đã đấu, mặc dù ARS có thua và hòa trong các trận đó .
    Rất hy vọng ARS sẽ đạt cú ăn 5 ( có cup ) như đầu mùa mình đã mong ước

  6. #56
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Mấy người ồn quá, để yên cho tui cho Asenal đá coi !

    :p
    ___ W ___

  7. #57
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi kangoo1707 View Post
    (1) e có nói MU mạnh hơn Barca năm ngoái đâu, đang nói PL kìa
    (2) pác đi quá xa khi đưa ra mấy chiện hãm hiếp giết người gòy, đang nói về bóng đá pác ạ. Bóng đá có lý lẽ của riêng nó
    (3) e là người thực dụng, luôn tối ưu hoá lợi ích, những chuyện đẹp, say mê, làm nao lòng người ... e xin miễn

    Mà e cũng đâu có chê Ars đâu, cũng chẳng chê cách vùi dập đội nhỏ của MU lẫn Ars, chỉ nói là còn quá sớm để phán mùa này chỉ còn Ars với Chel song mã.

    còn kol chim thì có qua có lại thôi, bị ban cũng chả sao, cuộc đời ung dung tự tại, ai đâu vì bị ban mà buồn lòng.

    PS: pac blogthethao thức khuya ghê nhỉ
    Re(1)Câu mà bác tâm đắc chỉ được áp dụng cho Premier League thôi hả? Lạ thế, tôi cứ tưởng nó là định lí hay mệnh đề, luôn đúng trong mọi trường hợp chứ. Nhưng bác có thay MU vào đó mà thử chưa

    Giả sử nhé, trước trận MU-Bar tôi cho MU là KẺ MẠNH=> Barca là kẻ yếu? (chỉ 0 và 1 thôi mà? )=))

    Kết cục, MU thất trận, Barca chiến thắng, theo vế sau của (1)thì Barca là KẺ MẠNH. Hóa ra cái câu mà bác tâm đắc nó...

    (2)Cho dù là bóng đá, thì tôi cũng không bao giờ yêu và tôn vinh các CLB chiến thắng bằng mọi thủ đoạn: triệt hạ đối phương(có thể khiến đồng nghiệp phải sớm giã từ sân cỏ) hay nhờ đến các ông "Vua áo đen" can thiệp,etc... Đó là những hành vi và sách lược bỉ ổi, phản bóng đá và không có đạo đức. Có thể bác có cách nghĩ khác, tôi tôn trọng cách nghĩ của bác.

    (3) Cũng lạ thật, vẫn có người ghét cái đẹp. Vậy mà đi đâu người ta cũng hô hào "Chân-Thiện-mỹ". Lạ thay, lạ thay! Lại là quan điểm của bác, tôi không muốn can thiệp. (có lẽ bác là dân cá cược bóng đá chuyên nghiệp chăng?)

    Re P/S: Thường thôi mà bác, bảo đảm tôi mà làm MOD cái DDTH này thì khó có spam nào sống quá 3h, (từ 0-6h sáng thì khó sống quá 30p). Và nãy giờ chắc cũng có vài bác đi nghĩ mát rồi hehe:P

    Quote Được gửi bởi yahoo.com View Post
    Chỉ có 1 sự thật không thể chối cãi là hiện tại đa số trận nào có ARS thì nhà cái cũng đều bắt ARS chấp 2 trái
    Năm nay dường như ARS đã bắt đầu có thể thu hoạch những gì đã gieo trồng trước đó, năm nay ARS có thể đạt cú ăn 5 ( vô địch đấy nhe ) như Barca năm ngoái cũng không biết chừng
    Ngoài trận gặp MC thì tính tới thời điểm này ARS không hề lép vế trước bất kỳ đội bóng nào ở tất cả các trận đã đấu, mặc dù ARS có thua và hòa trong các trận đó .
    Rất hy vọng ARS sẽ đạt cú ăn 5 ( có cup ) như đầu mùa mình đã mong ước
    Chào GIÀ HÚ, hân hạnh được làm quen với bác-Arsenal fan.

    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Mấy người ồn quá, để yên cho tui cho Asenal đá coi !

    :p
    Bác làm tui tỉnh ngủ rồi, bắt đền bác =))

  8. #58
    Tham gia
    11-09-2009
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    292
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    sao bắt tui trả lời tiếp hoài vậy trời
    (1) chính xác, barca vô địch CL năm ngoái -> barca là kẻ mạnh; áp dụng tương tự đối với bất kỳ đội bóng nào đã vô địch, dù PL hay CL hay gì khác. ví dụ như Liv vô địch CL 2005, hay MU vô địch PL 3 năm nay
    (2) chơi thủ đoạn? bóng đá ai mà chẳng chơi thủ đoạn, làm như các đội khác là thần thánh ấy; nhờ vua áo đen? tuỳ trận thôi pác àh. gần đây có 2 trận nhờ "vua áo đen" đấy
    (3) tui ko ghét cái đẹp trong bóng đá, chỉ là ko xem nó là trên hết. tui cũng ko hô hào chân thiện mỹ, bởi đó là bản tính của con người có sẵn, càng ko phải là dân cá cược bóng đá

    PS: ko nói chuyện giả sử nhé
    Được sửa bởi kangoo1707 lúc 07:42 ngày 14-11-2009

  9. #59
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Ko hiểu sao fan MU lại sung sướng với chức vô địch 3 năm liên tiếp nhỉ ? Nhìn sang Real có lần 4,5 lần lên ngôi liên tiếp hay Inter 4 mùa gần đây cũng vậy, mà có fan nào dám dương oai vỗ ngực đâu ?

    Xem bóng đá mà chỉ để coi người ta thực dụng, thủ đoạn, chờ đợi trọng tài tưởng thưởng vài phút bù giờ cuối, rồi cầu may đối phương phản lưới hay chực ngã vờ để kiếm quả phạt ... thà tắt mịa TV đi ngủ rồi sáng lên livescore coi kết quả còn sướng hơn, hơi sức đâu mà chong ngóc ngồi "kiên nhẫn" chờ đợi những điều "kỳ diệu" xảy ra. Đối với fan MU thì họ xem đội bóng họ đá thì quả thật đau tim quá, chờ hoài chả có bàn thắng, rồi phút chốc (có khi tận phút cuối) mới vỡ òa... nên họ sung sướng lắm, cười tít mắt mà chả thấy được MU thắng trận có thuyết phục ko. Còn Arsenal thì khác, các fan mỗi lần xem là mỗi lần được mãn nhãn với rất nhiều pha bóng và bàn thắng đẹp mắt, đó mới là những fan chân chính, và đó là những gì người yêu bóng đá cần ! Thắng trận cũng là niềm vui, nhưng những gì các cầu thủ biểu hiện trên sân thì đó là niềm hạnh phúc được thưởng thức. Một đội bóng thủ đoạn, đoạt cup, thắng rùa... rồi họ có cho cổ động viên cái gì nào, hay là sự ghét bỏ như cách mà các fan bóng đá Anh đang đối xử với MU ?

    Mà một đội bóng không thể thắng các đối thủ đồng trang lứa, cạnh tranh trực tiếp thì hãy chấp nhận ở đẳng cấp thấp hơn đi ! MU có thể đoạt CUP nhưng biết khi nào mới san bằng 49 trận bất bại (bao gồm tất cả những đối thủ mạnh và rất mạnh), chỉ có một đội bóng vĩ đại mới làm nên điều kỳ diệu đó !

  10. #60
    Tham gia
    03-10-2002
    Location
    TM HCM
    Bài viết
    1,186
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trời ơi, hồi trước có ai đó đã nói không cãi nhau với nick Kìa, con chim rồi mà. Cứ cãi làm gì cho không có lối ra hả? Đợi cuối mùa đi.

    Cứ đọc cái bài viết trên đây của nick đó mà thấy buồn cười quá đi mất. ^_^ Chẳng biết ai tự sướng nữa.
    Nói thật, đọc bài của Kìa, con chim, đôi khi thấy tức mình, nhưng nhiều khi dùng để giải trí. ^^

Trang 6 / 66 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •