“Tổng công trình sư ” Wenger
Đó là người mà các cầu thủ Arsenal yêu mến gọi bằng “cha”, CĐV gọi bằng “ngài” và đối thủ luôn nhắc đến ông với sự ngưỡng mộ dành cho một “giáo sư”. Đó là HLV Arsene Wenger - người vừa có kỷ niệm 13 năm dẫn dắt Arsenal.
HLV Wenger được xem như người cha của các cầu thủ Arsenal - Ảnh: Reuters
Khi ông Arsene Wenger nhận trọng trách dẫn dắt Arsenal ngày 28-9-1996, các CĐV Anh ngơ ngác hỏi nhau: “Wenger là gã nào và đến Arsenal để làm gì?”. Nhiều người còn tung tin: chiếc ghế của Wenger ở Arsenal có được là nhờ mối quan hệ thân thiết với phó chủ tịch David Dein.
Và 13 năm qua, từ một người vô danh, HLV Wenger đã trở nên nổi tiếng không chỉ với bóng đá Anh mà còn cả thế giới. Vì vậy bây giờ nếu có ai đó hỏi “Arsene Wenger là ai?”, chắc chắn người đó chưa từng chơi đá bóng hoặc xem đá bóng và rất ít... đọc báo.
Trong 13 mùa bóng đã qua, ông Wenger trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử Arsenal với ba chức vô địch Giải ngoại hạng Anh, bốn cúp FA, bốn siêu cúp... Cá nhân ông cũng ba lần được bầu chọn là “HLV xuất sắc nhất trong năm” của FA, được lưu tên vào tòa nhà danh vọng của bóng đá Anh.
HLV Wenger không chỉ là chiến lược gia bậc thầy mà còn là nhà kinh doanh tài năng khi đem về hàng triệu USD lợi nhuận cho Arsenal từ các hợp đồng chuyển nhượng. Theo một nghiên cứu mới đây của báo chí châu Âu, Wenger là HLV duy nhất của bóng đá Anh có thể tạo ra lợi nhuận cho đội bóng với số tiền khoảng 4,4 triệu bảng Anh mỗi mùa.
Ông cũng là người phát hiện và đào tạo nên vô số “viên ngọc quý” cho bóng đá thế giới như Vieira, Henry, Anelka, Pires, Ljungberg...của quá khứ hoặc Theo Walcott, Cesc Fabregas, Kieran Gibbs, Jack Wilshere... hiện tại. Vì điều này, HLV Wenger luôn được các cầu thủ Arsenal kính trọng và xem như một người cha.
Nhận xét về HLV Wenger, ngày 3-10, đội trưởng Arsenal Cesc Fabregas tâm sự với tờ The Sun: “Ông ấy yêu bóng đá và xem các trận đấu vào mọi lúc. Điều này giúp ông có thể thấy được những điều mà người khác không thể thấy. Ông ấy là chúa trời tại Arsenal! Là người luôn cứu giúp đội bóng vượt qua những khó khăn. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được gắn bó với một HLV vĩ đại như thế và tất cả cầu thủ Arsenal đều xem ông ấy như một người cha”.
Tuyển thủ Pháp Thierry Henry dù đã chuyển sang thi đấu cho Barcelona nhưng cũng luôn dành những tình cảm tha thiết cho HLV Wenger. Trả lời phỏng vấn Goal.com, chân sút 32 tuổi này bày tỏ: “Dù đã đạt được rất nhiều thứ trong suốt sự nghiệp nhưng nếu không có HLV Arsene Wenger thì tôi không thể là tôi của ngày hôm nay. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì ông ấy đã làm cho tôi. Dù đã ra đi nhưng hiện nay tôi vẫn thường gọi điện nói chuyện với ông ấy và xem những trận đấu của Arsenal qua tivi”.
Nhiều người hâm mộ trên thế giới cũng dành những tình cảm tốt đẹp cho nhà cầm quân 60 tuổi này bởi trong khi bóng đá đang ngày càng trở nên thực dụng thì HLV Wenger vẫn luôn đề cao triết lý “bóng đá vị nghệ thuật”. Điều này được thể hiện rất rõ nét trong phong cách chơi bóng đẹp mắt của các cầu thủ Arsenal dù họ phải trả giá rất đắt cho “cái đẹp” khi trắng tay trong bốn mùa giải liên tiếp và ông Wenger cũng bị chỉ trích rất nhiều.
Theo Tuổi Trẻ 05/10/2009
*************************************
P/S: Mùa này MC không có cửa trong cuộc đua với Arsenal đâu kaka (lượt về Adebayor cùng MC sẽ dẫn xác đến Emirates=>hãy đợi đấy!)
Chelsea đang chơi tốt nhưng già cỗi, không biết có chịu nổi đến mùa đông giá rét hay không(tôi vẫn thích Drogba cùng Ancelotti nhưng ko đặt niềm tin vào Chel)
MU thì tôi nghĩ mùa này họ khó bảo vệ thành công chức VĐ, hãy xem cách chơi của MU từ đầu mùa và lực lượng của họ thì biết họ có phải là ứng viên NO 1 hay không. Tôi nghĩ so với các đội khác, MU hiện tại sở hữu thứ quí nhất là "bản lĩnh" và ngài Alex.
Liverpool thì hiện vẫn chưa biết có bị bán cho ông chủ khác hay không=> tiềm ẩn bất ổn
Vậy thì chỉ còn Arsenal? =)) Nếu vấn nạn chấn thương không hành hạ và tiếp tục uy hiếp sức mạnh "pháo thủ" thì tôi tin Arsenal đủ sức thách thức mọi đối thủ
Tóm lại P.L năm nay sẽ rất quyết liệt bởi các ông lớn "yếu dần" còn các "thế lực mới" và "ngựa chứng"(MC, Tot) thì có đội hình mạnh hơn các mùa trước, "Pháo thủ trẻ" cũng đã đủ già...
Hy vọng cuối mùa vị trí sẽ là:
1> "Pháo"
2> "The Blues"
3> "Quỷ"
4> Man "xanh"
>>chỉ cần tui đoán trúng vị trí số 1 là ok :P
Bookmarks