Được gửi bởi
nino
he he, thấy chú vui là mọi người vui rồi, lúc đó nói chuyện nhưng mà không biết chú có thông không, sợ suy nghĩ dại... nhưng mà lúc đó mình cũng nghĩ chắc không đến nõi nào vì mấy thằng con nhà võ nó cũng cứng rắn lắm, chỉ khi nào gặp gái xong mới mềm thôi
Hic, hôm rồi em cày cụi chạy dây mạng nối từ âm tường ra 3 phòng, 2 phòng ngon ơ còn 1 phòng dây âm bị hư cha nó rồi. Đang làm điên cái đầu vì ko biết sao ko có tín hiệu thì 2 em kia cứ:
- Oái sao mày sờ mông tao, cái đó chỉ cho người yêu tao sờ thôi.
Hết làm nổi, buông luôn, chạy dây ngoài cho lành.
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks