Chú hổng nghe được tiếng mèo chuột Chôm ơi
Chú hổng nghe được tiếng mèo chuột Chôm ơi
Chú cháu nhà này, 49 với 50
Thời em làm chó có lẽ chất đốt còn nhiều, con chó non chục ký chừng 1 cái chiếu là thui gọn ghẽ, các cụ bảo làm thế da nó mới giòn, vào tô nhựa mận nó sừn sựt, vừa có vị nướng vừa có vị ninh.
Đi tháo cái keyboard ra rửa rồi sấy khô đây, ướt nhem rồi.
mới nói chó cái là bắt đúng bài của 2 bác này luôn
Nhưng thôi.
Mời bác Kiệt đi ăn Cá Chìa Vôi Biển nướng, cá Bả Trầu nướng, cá thát lát chiên, lẫu cá CU hay lẫu cá Mu..... ý nhầm Mú
Hẹn bác chiều ngày mai lúc 17h30 nghe. Bác ra đây bác phone cho thèn Ku Long nó rước bác tới quán rồi anh em mình chén
Được sửa bởi nino lúc 08:09 ngày 31-08-2010 Reason: Bổ sung bài viết
Chiều mai em đi học
nghỉ một bữa không có chết đâu
Còn không đi nhậu với bác Kiệt là chết cả đời
Có gì Ku Long bận việc thì bác Kiệt ới em 1 tiếng.
Chú nghỉ đi học lắm mà hỏi anh *** là gì thì còn kém lắm.
Túm váy lại:
Ngày mai 17h30 anh em có mặt tại quán cây dừa 2.
Ku Long liên hệ bác Kiệt, đón bác ở sân bay nếu kg đc thì phone cho chị Tâm (Trưởng ban tổ chức) biết để làm việc lại.
Bookmarks