Ông ngoại lúc nầy .....xuống lắm rồi sao không thấy vào thăm topic của ổng hén?
Khó quá, không thèm ký
Giống chỗ nào hả trời???
Hí hí... Chắc chỉ có lão nào bị sóc gặm thì hơi hơi giống
Nhiều khi dùng từ ngữ mạnh bạo quá cũng dẫn đến không hay cho mình, nhưng không vậy thì mấy lão trong L. này bốc mùi ngạt mất. Với lại đâu cần tuyển phu từ L.M? Sợ lắm
Có lão trong L. tự tin nói:
Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn Mùi Thôn
Hèn chi hồi sáng hắt xì mấy cái !. Cái đó đó của BN hay mấy lão rốt cục chỉ khác hình thức thôi, chức năng y chang à !.
Topic này được mở ra và may mắn được nhiều anh em bằng hữu gần xa, từ khắp nơi chung lòng chung sức để cùng giúp đỡ thành viên Tong Nghiên tai qua, nạn khỏi.
Nay nhận thấy rằng anh Tongnghien đã hồi tỉnh và dần hòa nhập được với cuôc sống, Vậy tôi xin phép được đóng lại và xin ghi nhớ, tri ân tất cả mọi người đã quan tâm và cùng chăm sóc đến anh.
Chào trân trọng.
Bookmarks