Trong thời khắc giờ này thì thằng Bẹc hắn... bắn máy bay chính xác hơn. Hu hu hu...
Trong thời khắc giờ này thì thằng Bẹc hắn... bắn máy bay chính xác hơn. Hu hu hu...
Nó xỉn rồi hả ?
___ W ___
Bầy hầy là sao hè ?Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã nói như vậy tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm TP Đà Nẵng tổ chức sáng 31/7
Lâu rồi mới thấy một lãnh đạo không đạo đức giả, dám nhìn vào sự thật và nói lên sự thật.
Do nghị định 72 tháng sau mới có hiệu lực, nên việc dẫn nguồn vẫn được coi là hợp lệ.
PHP Code:
http://infonet.vn/Thoi-su/Du-luan/Dung-de-mai-dam-o-Da-Nang-bay-hay-nhu-Ha-Noi-TPHCM/100507.info
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bác Kiệt nhắc cái vụ NĐ 72.Vậy là mục nầy còn sống tới đó chớ gì?
Khó quá, không thèm ký
“Nếu tôi là Nguyễn Hữu Tiến, hoặc tôi là thí sinh trúng tuyển đại học, nhưng có lệnh nhập ngũ tôi sẵn sàng đi nghĩa vụ” – ông đại tá Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng – Bộ GD - ĐT khẳng định.
2 năm trời được huấn luyện trở về. Đếm xem có bao nhiêu thằng còn có khả năng đi thi đại học. bà mẹ!!
Được quyền giới thiệu vài câu và dẫn về link gốc mà anh. Chỉ không được copy nguyên bài viết của người ta thôi.
Mai mốt đi nhậu với Dly, ổng chấm dồi với muối ớt, thằng nào chấm chung chén với ổng là vi phạm 72 nhe. Còn chấm mắm tôm thì không sao, vì ai cũng ăn như vậy rồi.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Tiến đã trúng tuyển và 2 năm sau em hoàn toàn có quyền được nhập học, đâu cần thi nữa anh.
Hồi xưa lớp em cũng có 1 thằng đi nghĩa vụ về, nhìn nề nếp tác phong của nó khác hẳn đám còn lại trong lớp. Tự nhiên trong lớp có thằng già hơn, chững trạc hơn thế là gái nó mê.
Cũng biết có 1 anh đến 30 tuổi mới biết ĐH là gì để rồi dù chậm hơn đời hơn chục năm nhưng sau đó anh vẫn kiếm sống ổn.
Thằng Gà ở Làng này cũng đi nghĩa vụ về, giờ nó hơn khối thằng cùng lứa.
Sau này lỡ đất nước, tổ quốc có biến thì chính những con người từng kinh qua nghĩa vụ sẽ có kinh nghiệm, tác phong tốt hơn để đương đầu với ngoại xâm. Còn loại cùi mía như em cầm súng cũng run thì cực kỳ vô tích sự, có kêu cũng bị kêu cuối cùng
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks