Bác Hương Cờ Tây quá lo...
Đây là lúc cá mập quẫy đuôi!!!
Liên quan tới vụ Vinashin, bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tự nhận xét:
"Về quản lý Nhà nước theo góc độ ngành, Bộ trưởng khẳng định đã thực hiện nghiêm túc và tương đối rõ ràng, đúng theo quy định. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ giám sát hoạt động đầu tư, Bộ tự cho rằng mình chưa thực sự làm tốt."
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA22601/
Toàn danh hài, nói rồng nói phượng cuối cùng cũng lòi 2 chữ 'Ti Nhiên'
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ giải quyết sự cố hay lắm nè! Trả lời rất giỏi!
- "Trong thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều quần áo, trong đó có quần áo cũ rách nát không thể sử dụng được." !
Rách nát nên bán nguyên container cho garage để làm giẻ lau.
http://dantri.com.vn/c20/s20-434336/...am-gie-lau.htm
Hàng cứu trợ thành giẻ lau xe !
Vì "hiểu biết chưa được nhiều" nên các chú CA nhân dân yêu dấu đã "xin" 7,5 triệu của người ta vì tội người đó đi ăn cháo mà không đem theo CMND!
http://tintuconline.com.vn/vn/tin113/470403/index.htmlĐược gửi bởi Ông Đinh Văn Thái - Trưởng Công an thị trấn Tào Xuyên
Bookmarks