Tổng bí thư: Diệt chuột đừng để vỡ bình
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài
Tổng bí thư nói với cử tri sáng nay chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.
Giống mọi kỳ tiếp xúc cử tri Hà Nội, trong buổi tiếp xúc trước kỳ họp QH sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nhận được nhiều kiến nghị liên quan chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng bí thư cũng cho rằng, xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.
"Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định".
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/20...e-vo-binh.html
Đã bảo là Lú mà ...
hèn gì, thấy mặt thằng nào thằng đó không được khôn lắmBộ trưởng Công thương: QLTT thử phân bón bằng miệng
Chiều 17/11, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tiết lộ thông tin gây sốc, đó là cán bộ quản lý thị trường phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón do thiếu trang thiết bị
Hồi trước ,ở miền Bắc không có phân hóa học nên nhà nào cũng đi vs trong nhà để dành lại bón ruộng.
Chắc thử nhầm phân nầy á !
Khó quá, không thèm ký
"Chặt cây xanh Hà Nội không phải hỏi dân"
"Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác."
theo ý kiến của thánh Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy HN
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/22...-hoi-dan-.html
Ông Trần Đức Minh - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Hải Quan Tân Sơn Nhất thảng thốt ngạc nhiên khi nghe đồn rằng có chuyện nhân viên hải quan vòi vĩnh đòi hối lộ:
Bạn đọc phản hồi:Nhiều hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các sân bay quốc tế vẫn than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách... các kiểu, chỉ khi đưa tiền mới được “tha”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về các trường hợp này, ông Trần Đức Minh - phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất - cho biết đang đi công tác nhưng khẳng định “nếu đúng như báo Tuổi Trẻ phản ánh thì sự việc này không ổn rồi”.
Theo ông Minh, cơ quan này sẽ kiểm tra lại quy trình, nếu có chuyện này sẽ “làm tới nơi tới chốn và tìm biện pháp chấn chỉnh”.
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/201504...te/730976.html
Bình minh 09:33 08/04/2015
Dạ thưa ông Minh, ông mà không biết mấy chuyện này tôi xin đi đầu xuống đất! Mấy ông chỉ giỏi giả vờ không biết gì, lính của ông ăn gì, ông thuộc nằm lòng!thanhtraLe 10:18 08/04/2015
Ở Việt Nam ta mấy anh ở trên cứ giả "nai" giống như giám đốc công an tỉnh lại không biết chuyện CSGT ăn hối lộ.Trần Ngọc Bích 10:18 08/04/2015
Trời biết, đất biết, túi mấy ông hải quan biết, mọi người đều biết. Chỉ có lãnh đạo hải quan không biết!!!Trần 10:55 08/04/2015
Việc hải quan, an ninh san bay làm khó nhằm đòi tiền là chuyện xưa hơn trái đất; cả thế giới đều biết, chỉ có mấy ông quản lý thì giả điếcHuỳnh Hiếu 13:54 08/04/2015
Tình hình "xin xỏ" ở sân bay quốc tế TSN vẫn ở mức ổn định!
"Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay!"
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Washington DC.
mấy ổng có kiểu phán rất sốc ý
hahahaa. chủ tịch chém gió ở Cuba =)))
Bookmarks