Mấy hôm bận quá em chả kịp tham gia cho xôm. Hôm nay đọc đến đây em xin đính chính rõ, em từng làm ở Bkis 1 thời gian với mục đích đẹp hồ sơ nên em biết lương lậu ra sao:
+ Nhóm ban lãnh đạo em chả hiểu lương thế nào chứ thưởng Tết năm 08 xong trc cửa Hitech "building" em thấy có thêm mấy quả La sét ti mới cóng còn nhân viên thì mỗi đứa 1 được 1 tháng lương với 1 chai bailey dỏm.
+ Nhóm chị em kế toán lương 1tr5 trừ bà chị KT trưởng nằm trong ban lãnh đạo.
+ Nhóm sinh viên rải rác thuộc các phòng An ninh hạ tầng, phần mềm, virus lương 2tr kịch đường tàu. Nói thêm các em nhóm này kiêm cả bưng bê đủ thứ từ máy móc thiết bị đến bàn ghế các kiểu.
+ Nhóm hỗ trợ khách hàng sử dụng BKAV thì lương 3tr. Trưởng nhóm thì thêm tí trách nhiệm nên 3tr5, hàng ngày thì phải ở lại thêm 1 tí với anh Sơn "trường phòng vi dút" để anh ý giảng giải các chiêu thức mị dân.
+ Nhóm nhân viên thẻ BKAV có nhiệm vụ "hỏi thăm" khách hàng sắp quá date BKAV thì ngang với kế toán, 1tr5.
+ Hợp đồng ký với nv thì yêu cầu làm dài hạn, ghi trên giấy thì lương bọn em chỉ 600k thôi
). Mà thằng nào muốn nghỉ trước thời hạn thì phải nộp 20tr phí đào tạo (chả hiểu đào tạo gì?). Đợt em nghỉ là bí quá em phải chửi khách hàng nên được các anh ý đuổi
). Có anh nào ở đây mà bị nhân viên Bkav chửi rồi thì cho em xin lỗi nhé
Nói tóm lại là cơ cấu theo kiểu hợp tác xã, mấy ông ban lãnh đạo có phần tron từng xu 1 nên tiết kiệm triệt để. Đi sớm về muộn hoặc lỡ quẹt miss cái thẻ chấm công, hay thậm chí là để giày sai quy định thì cũng đầu tiên là tiền đâu luôn.
Trước em mới ra trường chả biết mô tê j xin vào phòng virus cuối cùng ngồi mốc mồm trả lời ĐT KH hướng dẫn họ diệt vi dút. Lại được anh SơnVN trưởng phòng có lần em xin nghỉ sớm đi học thì anh ấy bảo em là bằng cấp là cái quái j, như anh ý có cần bằng cấp đâu vẫn ngon lành
). Em mà được thưởng Tết như anh ấy em cũng chả cần bằng cấp...
Mấy cái nick ở đầu thớt luyên thuyên kia chắc là mấy anh trực ca đêm đấy, 1 chính 1 phụ nhiệm vụ là khóa cửa với ngủ tới sáng hôm sau. Trc em trực suốt, lạ gì
).
Quay về với chủ đề chính dù có hay ko chuyện KrCert yêu cầu Bkis tham gia điều tra thì Bkis vẫn sai lè lè trong chuyện gain control server của người ta mà ko có sự đồng ý của chủ server. Làm thế khác j ăn trộm ăn cắp, khác j hacker nhỉ?
Bookmarks