mời đọc trích dẫm nè,
buồn lắm"
Tạm biệt, Thúy Vy!
Ngày đăng: 23/8/2005 20h54
Tôi gạt chống ngang và bước vào cửa hàng Thúy Vy trong con hẻm chợ trên đường Võ Văn Tần (TPHCM). "Em đến gom mấy cái đĩa CD từ điển chị ơi," tôi nói. "Hết bán rồi," bà chủ nói", Chị không còn bán CD phần mềm nữa". Hôm nay là một ngày đáng nhớ - 8 giờ tối 23/8/2005.
Luật sư của Microsoft trong một buổi tập huấn cho giới báo chí về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Thuý Vy "nổi tiếng" không kém bất cứ cửa hàng bán đĩa CD nào trong TP.HCM bởi người mua đến đây có thể tìm thấy hầu hết những phần mềm thông dụng với phiên bản cập nhật nhất, các loại từ điển, đặc biệt là các trò chơi. Có lẽ nếu bạn đọc thấy trên tạp chí Thế Giới Game giới thiệu trò chơi nào thì hình như Thuý Vy đã bán CD của trò chơi ấy. Các nhân viên trong cửa hàng Thuý Vy như những "từ điển phần mềm sống": bạn chỉ cần hỏi cấu hình của phần mềm hay trò chơi định mua, họ sẽ trả lời ngay, vanh vách. Có lẽ nhờ vào bà chủ và những nhân viên hiểu khách và biết chiều khách mà Thúy Vy hàng ngày phải đến 10-11giờ đêm mới đóng cửa.
Nhưng hôm nay 23/8/2005, Thuý Vy chính thức nghỉ bán phần mềm. Tháng trước khi ghé Thuý Vy, tôi đã thấy một mảng tường vốn là nơi dán các tựa đĩa CD trò chơi đã trống trơn. Khi đấy, bà chủ cho biết Thuý Vy sẽ không bán CD phần mềm nữa vì sợ vi phạm các vấn đề (quyền sở hữu trí tuệ) của WTO- Tổ Chức Thương Mại Thế Giới mà Việt Nam đang xin gia nhập. Hôm qua, tình cờ ghé Thuý Vy, tôi thấy một tấm bìa ghi vội "Thanh lý 5000đ/CD" và mấy người khách đang lựa những CD phần mềm ***** (mà giờ đây tôi biết đó những CD phần mềm ***** cuối cùng mà Thúy Vy bán). Hôm nay, với một cảm giác hiếu kỳ, tôi ghé Thuý Vy và , không biết nên vui hay buồn, trở thành một trong những người chứng kiến ngày cuối cùng Thúy Vy hoạt động. Tôi hỏi bà chủ: "Sao chị không chuyển sang bán CD có bản quyền". "Khó bán lắm em ơi", bà chủ trả lời ngay, "Mặc dù chị có bán phần mềm của Microsoft và Adobe và chỉ lấy 2% trong 3% hoa hồng, khuyến mại cho khách hàng 1%, nhưng không bán được CD nào hết. Những người "gầy" thì đâu có bỏ tiền mua đĩa có bản quyền. Còn những ông "mập" có VISA card thì mua qua Internet, vừa rẻ, vừa tiện, lại đỡ mất công đóng thuế".
Nạn vi phạm bản quyền
Tôi mua một cái thẻ gọi điện thoại VoIP sau khi chị nhân viên xin số điện thoại của tôi để sau này nếu bán phần mềm trở lại sẽ gọi. Vài ba chiếc xe máy lại đỗ xịch trước cửa. "Hết bán CD rồi anh ơi". Tôi nổ máy và chạy.
Tôi chạy sang Trường Giang Computer. Một cửa hàng bán CD phần mềm ***** nổi tiếng không kém Thuý Vy. Đến nơi, chỉ thấy cửa sắt im lìm và ổ khóa to tướng. Tạm biệt Thuý Vy, tạm biệt Trường Giang. Bên cạnh Trường Giang, tôi vẫn thấy một cửa hàng bán CD khác vẫn đang hoạt động khá nhộn nhịp. 9g đêm, 23/8/2005. Liệu sẽ có Thuý Vy 2 hay Trường Giang 3 nữa không?
"
Bookmarks