Được gửi bởi
minhducgamer
Đi học tốn tiền thì phải thu lấy tý kiến thức chứ. Ko đc nhiều cũng phải ráng tý tý, đc chừng nào gỡ rạc chừng nấy.Nhưng quan trọng nhất phải có cái bằng. Giờ muốn đi làm nhiều nơi cái bằng quan trọng hơn cái kiến... đó.
Còn mình nói vui vui trên tại ngẫm thực tế mà thấy nhiều cái BUỒN.
Thấy học DH 4-5 năm mà kiến thức thực dạy các bạn đc bao nhiêu %? Mình nói thẳng bỏ đi 2-2,5 năm vẫn ko thiếu hụt kiến thức.Vì vô vàn cái vô bổ dạy đó để làm gì??????? Vậy mà ở VN hình như đang có tậm trạng luyến tiếc, bỏ cái cũ thì tiếc hùi hụi. Mà cái cũ ko bỏ thì cái mới sao có chỗ xen vào dạy đây? Vì thời lượng quy định nhiêu đó hà? VD đơn giản 3 cái CTrị - Mác + LSD , mới đọc trên báo vnexpree có người thấy gôm 3 môn lại dạy chung còn 6 trình đã...than gom lại chi? trong khi nói đúng học cái đó để làm chi đúng hơn?
Và cái mình ngẫm buồn nhất là cái bài vè đó đúng. Nói thật trong Nam còn đỡ nhỉ? CHứ ngoài Bắc thì thực tại hiện giờ ra sao???????? Cái ghế ...để ngồi dù ko có chức gì ....miễn có thu nhập là phải....MUA. Như trên báo đăng đó: Cô giáo ra trường muốn được đi dạy phải tốn vài chục triệu, và tốn khoảng 50tr mà vẫn chưa vào đc....biên chế. Mới có cái nghề...mà nhiều người hiện giờ than bèo nhất của các ngành bèo đã thế thì các ngành khác thế nào nhỉ? BS chắc 100-200...hay 500 chai đây?????
Vậy với các trường hợp đó thì có bằng+KT đi các bạn có mơ ước đc gì.
Bookmarks