Cần cả hai, kiến thức và bằng cấp.
Bằng cấp là bàn đạp để ta đi làm, kiến thức là để giúp ta làm tốt công việc chuyên môn và hai thứ đó hỗ trợ nhau để ta thăng tiến bản thân
Có kiến thức là có tiền có bằng cấp chưa chắc đã có tiền
Có tiền thì mua được vé vào cổng xem film lúc nào cũng được. Có vè thì chỉ xem được film vào buổi đó muốn xem buổi khác lại phải cần tiền.
Em đã rán gần kín màn hình computer của mình với câu ấy (Câu 2 hình như của bác Năm ). mịa bằng cấp là quan trọng chứ kiến thức thì cần làm cái quái gì. Nếu có bằng cấp + khéo ăn nói + có ngoại giao tốt -> thành công mỉ mản : Bằng chứng là em (làm lương 1,4/ month) NHưng sau 2 năm vất vả em có một mảnh đất 100m2 bên q3 hic hic). Kết luận bằng cấp là rất quan trọng và không cần một chút kiến thức (Nhận tiện các bác cho em hỏi để có bằng thạc sỉ CNTT hêt nhiêu, em mới có bằng đh khtn thôi )
Chúc mừng sự thành công của chú hen nhưng mà đọc bàicui3a chú thấy khó hiểu quá, sau hai năm mà mua được mảnh đật 100m2 ở quận 3. Nói vậy nghề IT trong thời buổi khủng hoảng này luôn luôn hot sao?
Câu này là sao hả chú? Chú tính học bằng thực lực hay là mua bằng tiền vậy chú?
Được sửa bởi zmt264 lúc 23:53 ngày 13-06-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Thông tin + clip: http://youtube.com/hoctudau
Kiến thức hàn lâm thì VN ta không thiếu thi đấu quốc tế giật giải ầm ầm cuối cùng đem mớ kiến thức đó về quê cày ruộng hoặc bị đì bẹp dí ở đâu đó là không hiếm. Vấn đề là không có kiến thức bình dân hay quý tộc chỉ có kiến thức được vận dụng đúng thì sẽ sản sinh ra nhiều thứ ngoài mấy tấm bằng, huy chương...
Em học để có cái bằng cho đẹp
Webtretho - Cộng Đồng Phụ Nữ Lớn Nhất Việt Nam
Em cũng khoái cái bằng để vào nhà nước làm,làm giàu từ việc code đối với em là không tưởng
Bookmarks