Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 80
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Vui lắm ! Phong trào "Flash Mob" - Cho đời thêm vui...

    Flash Mob: a group of people who organize on the Internet and then quickly assemble in a public place, do something bizarre, and disperse.

    http://dictionary.reference.com/browse/flash%20mob
    Phong trào Flash Mob là gì? Đơn giản là một nhóm bạn bè cùng hẹn trước trên Internet, nhanh chóng tụ họp tại một nơi công cộng để cùng làm một việc gì đó lạ mắt và lý thú theo kịch bản để góp vui cho đời, rồi lập tức giải tán nhanh như là lúc tụ họp, xem như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thế thôi, nhưng đối với không ít người, một ngày tưởng chừng là tẻ nhạt như bao ngày khác lại trở nên khác hẳn...

    -

    Với những trò (gọi là "mission") hoàn toàn vô hại nhưng cực kỳ lém lỉnh nơi công cộng, hội Improv Everywhere ("Ứng biến khắp mọi nơi") được thành lập tại New York từ năm 2001 với mục đích duy nhất là gây vui nhộn cho mọi người nay đã có hàng triệu thành viên (gọi là "agents") trên khắp thế giới.

    Trong những missions của ImprovEverywhere thì kế hoạch "Frozen Grand Central" (tạm dịch: "Thời gian ngừng trôi tại trạm xe điện Grand Central") đầu năm ngoái đã trở thành kinh điển khi được giới truyền thông đồng loạt đưa tin, và sau đó được các thành viên quốc tế của ImprovEverywhere lặp lại khắp nơi, từ Anh cho đến Úc.

    Trong clip sau đây, hơn 200 agents nam nữ già trẻ lớn bé cùng điều chỉnh đồng hồ đeo tay lại cho giống nhau đến từng giây trước khi xuất phát, và rồi trước sự kinh ngạc của khách bộ hành, thời gian thình lình ngừng trôi suốt 5 phút tại nhà ga Grand Central...





    Một số trò khác của hội Improv Everywhere:

    No Pants Subway Ride (Không quần trên xe điện ngầm)



    Nhạc cảnh kiểu Glee trong giờ ăn trưa:



    Human Mirror:



    Star Wars trên xe điện

    Được sửa bởi Arkain lúc 20:43 ngày 29-09-2011
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
    Quote Quote

  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Trò này có thể gọi là "Càn khôn ngưng chuyển", rất thú vị.

  4. #3
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Với óc sáng tạo không ngừng, có khi nó lại mang theo phong cách rất ư là văn nghệ, như là 200 người sau đây - từ các em bé cho đến thanh niên đến các cụ già tóc bạc phơ - cùng khiêu vũ theo bản "Do Re Mi" tại trạm xe điện Antwerp, nước Belgium (Bỉ).


    Hãng viễn liên T-Mobile ăn theo phong trào Flash Mob này và mở một chiến dịch vui nhộn ngoài công cộng tại Anh:


    Nào cùng khiêu vũ tại trạm xe điện Liverpool!


    Phỏng vấn những người chứng kiến


    13,500 người cùng hát bài "Hey Jude" của ban nhạc The Beatles tại công trường Trafalgar
    Được sửa bởi Arkain lúc 20:45 ngày 29-09-2011

  5. 2 thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    akita.din Guest
    nhìn cảnh hôn nhau mà hí hí thích é

  7. #5
    Tham gia
    27-01-2009
    Bài viết
    261
    Like
    0
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    Cái này hay quá
    Nhưng ở VN có ai đứng ra tổ chức được không nhỉ

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,132
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Thích nhất cái trò đứng làm tượng. Nhưng kịch bản nếu tất cả cùng cử động liền 1 lúc trong khi mọi người đang ngơ ngác soi mói, sờ mò thì hay hơn, giật gân hơn nhỉ ?

    Cái trò 100 người dọa 1 người của tụi Nhật, có đc xếp vào loại hình này ko bác Arkain
    :emlaugh:

  10. #7
    Tham gia
    29-04-2005
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    1,122
    Like
    20
    Thanked 55 Times in 39 Posts
    Ai đứng ra lập hội ở Sài Gòn nào . Mình tham gia liền.

  11. Thành viên Like bài viết này:


  12. #8
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Tui cũng khoái làm mấy cái trò điên khùng kiểu này lắm. Có ai tham gia không nào

  13. #9
    Tham gia
    20-01-2004
    Bài viết
    324
    Like
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nếu tụ tập từ 50 người trở lên là có chuyện đó, ở đó mà ham.

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #10
    Tham gia
    12-08-2007
    Bài viết
    158
    Like
    10
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Ai tổ chức thì kêu em tham gia với nhé! Thấy hay quá.........

  16. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •