Từ khi còn là học trò nhỏ, lớn dần lên thành những chàng trai, cô nàng thanh tú cấp 3, rồi cho đến đời sinh viên...liệu chúng ta đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? (Ngoại trừ sách giáo khoa)
Sau khi tốt nghiệp, đi làm, chẳng cần phải thi cử gì nữa có phải là lúc chúng ta ko đọc cuốn sách nào cả?
Là 1 kẻ kém cỏi, cũng lười đọc sách mà kinh nghiệm ra đời cũng ít nên nói thật khi mở miệng ra nói điều gì tui cũng ngại lắm. Ko phải ngại là mình dốt, kém mà ngại vì nếu mình mở miệng ra sẽ có nhiều người cười khẩy, dù cái tui nó ra họ ko biết là đúng hay sai. Đơn giản vì tui chưa là ông này ông nọ, sự nghiệp chưa có gì nên chả ai nghe cả.
Thôi thì vì có nhiều thắc mắc quá mà ko biết hỏi ai nên vô đây hỏi vậy.
Chuyện là ở VN hiện tại, sách có quan trọng với chúng ta ko? 1 người đọc sách nhiều chưa hẳn sẽ là người thành đạt, chức lớn nhưng ko lẽ cũng giống như những người còn lại?
Nếu khác thì sách mang lại cho chúng ta điều gì?
Tui gặp những người "thất bại" nhiều hơn tui, tui thấy họ sống dở quá, có những cái họ xử trí trong cuộc sống rất dở bởi vì họ ko có nhiều kiến thức, ko được biết về những điều hay lẽ phải.
Tui cũng gặp những người thành đạt hơn tui, tui nói gì với họ đây khi giờ họ đang thành công hơn tui. Góp ý, khuyên bảo v.v...à? Có mà điên, ko bị chửi thì thôi chứ. Nhưng tui thấy, với cái tài của họ trong đời sống nếu họ được biết nhiều hơn về những tinh hoa, cái đẹp có lẽ họ đã thành công hiện tại rất nhiều. Nhưng là kẻ chưa thành công nên chả ai tin.
Đó là cảm nhận cá nhân.
Giờ nói bao quát hơn, người VN chúng ta có đam mê học hỏi, kiến thức của nhân loại ko? Quả thật khi đi nhà sách được biết vài cuốn sách hay và quý tui liền lật ra sau xem nó xuất bản bao nhiêu cuốn. Thật buồn khi nói thật là toàn gặp cỡ 3-4000 bản là nhiều rồi, có khi chỉ 1000 bản mà thấy bán hoài ko hết.
Ngẫm nghĩ VN là 1 nước nông nghiệp từ xưa này thế mà theo tin được biết thì VN mình hổng có cuốn sách nào chỉ dạy trồng lúa phải như thế nào, từng giai đoạn ra sao v.v...họ giải thích rằng dân mình chỉ truyền miệng theo kinh nghiệm chứ ko có thói quen ghi chép lại---> Ko có thói quen đọc sách.
1 dân tộc muốn vững mạnh thì tri thức của con người phải đặt lên hàng đầu. Cái nền giáo dục thì bị nhiều người rồi, vậy thì ngoài sách giáo khoa ra, chúng ta đã chuẩn bị cho mình bằng những nguồn tri thức nào?
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
p/s: 1 cuốn sách "dày" thì cỡ 70-80k giỡ chắc bằng cỡ 6-7 tô phở bình dân, tức là cỡ 1 tuần ăn sáng. Thế nhưng đọc và hiểu hết nó chắc chắn ko thể nhanh như thế. Có 1 số nhà sách giảm giá từ 15-30%/giá bìa, có phải sách hiện tại đang quá mắc ko? Mà những kiến thức ta thu lượm được trong sách còn ớn hơn 6-7 tô phở đó chứ. Chúng ta dù nghèo nhưng giả sử 1 sáng ăn phở, 1 sáng ăn cơm nhà thì trong 2 tuần vẫn có tiền mua sách đấy thôi, ai nghèo hơn nữa thì 1 tháng mua 1 quyển đi. Có thực giá sách quá cao hay do ta ko muốn đọc?
Bookmarks