Chưa tới giờ
Chưa tới giờ
ngày nay phương tiện viễn thông, nghe nhìn, mạng... đang dần dần chiếm chỗ của sách, báo giấy. Nếu thế hệ trước (có tui trong số đó)có thú ra quán nhâm nhi ly cafe, đọc sách,báo thì mấy nhóc 8x,9x bi giờ có thói quen ra quán cafe wifi để nhâm nhi với cái laptop hoặc cái mobil. Nhưng dù sao Hoàng vẫn thích đọc sách chữ hơn. Nhớ hồi những năm 89 -90 khi đó sách Tàu mới bắt đầu được in lại.Trời ui, tối ngày Hoàng coi ông Khương Tử Nha phong thần, ông Quan Công quá ngũ quan trảm lục tướng, Tôn Tẫn bị Bàng Quên làm cụt 2 bàn chân...Sau đó thì luyện chưởng Kim dung và ngưỡng mộ Hồng Thất Công, Dương Qua (hay Dương Quá), lớn tí xíu nữa thì khoái thèng Trương vô Kỵ và Vy Tiểu Bảo. Những năm sau này xem phim kiếm hiệp, đọc lại truyện Tàu,truyện Kim Dung trên vnthuquan nhưng vẫn không thấy thích thú như trươc. Có lẽ đến giờ chưa nhà làm phim nào có thể lột tả được tính cách những nhân vật của Kim Dung. Cũng như ebook với cái laptop hoặc mobil không thể nào so sánh được với cái thú đọc sách báo giấy ở bất cứ đâu (kể cả trong cầu tiêu). Sách không bao giờ là thứ sa xỉ cả
Sư nó! Có tên nào bảo 9 giờ mà 10 giờ mới có mẹt vậy.
Làm với ăn, hẹn với hò
Bookmarks