Được gửi bởi
songbangniemtin
Hôm trước con bạn gái dẫn đi ăn ốc ở Chợ Bà Chiểu.....nằm trong hẻm tên là Quán ốc Mắm Sữa. Công nhận khách đông và ngon cực kỳ nhưng có điều chủ quán chảnh quá. Tôi kêu món nghêu hấp xả...ăn xong thấy ngon thì kêu thêm món nghêu hấp xả tiếp thì bà chủ quán nói 1 câu xanh rờn " ăn ít thôi chứ, để người khác ăn nữa, kêu món khác đi."
Nghe mới máu chứ, kêu món khác thì trung bình phải ngồi đợi 15phút mới dc ăn vì đông quá.
Điều quan trọng là trong quán ốc này toàn những em xinh xinh mặc váy ngắn ăn ko àh hì hì hì.Nhìn ngứa con mắt...ngồi đợi món ốc đem ra hơi lâu nhưng cũng cam lòng
)
Tui phải tìm quán ốc này mới được! nhà gần ở đó nhưng hok bít!
:pc: <-- Hậu quả của việc ký! :punk:
Bookmarks