maithangbs đoán mò, và xin chia buồn vì đã đoán sai bét tè be. Thuở mình tiếp xúc lần đầu tiên với máy vi tính làm gì có Windows. Cỡ mấy bác trên 30 tuổi và sớm tiếp xúc với máy tính mới biết, hệ điều hành đó mang tên DR DOS 5.0. Lúc đó chỉ ngồi xem người ta làm thôi, có đâu mà được nghịch, mà máy tính lúc ấy màn hình trắng đen chứ làm gì có màu, cùng lắm là chữ màu hơi đỏ nâu.
Lần đầu tiên ngồi trên máy tính và nghịch là DOS 6.0, sau đó là DOS 6.22. Những bác nào thời trước thường lân la ở Vi tính Sài Gòn 96C Nam Kỳ Khởi Nghĩa ấy thì rõ cái thời đó nó vui như thế nào.
Nói hẳn là thời gian sử dụng Windows không nhiều, và chưa bao giờ hài lòng với Windows.
@sephiroth2m: đồng chí Ctrl + H và có chỉnh sửa một số chỗ => nói chung là rất sáng tạo và có óc hài hước. Linux VS Windows mà so sánh với Xe máy VS Ô-tô chưa được chuẩn lắm, mình hổng tán thành xe máy lẫn ô-tô, chỉ thích mọi người đi bộ cả, đỡ tai nạn và tốt cho sức khoẻ, dù xã hội chậm tiến bộ nhưng cả loài người đều thế thì ai cũng hạnh phúc.
Bookmarks