Trang 6 / 15 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 141

Chủ đề: Coi đỡ buồn

  1. #51
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Mấy chú chuột này trông sạch sẻ và đáng yêu quá!

  2. #52
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Lennel và Bạch Linh nuôi và huấn luyện chuột đi.Dể thương lắm!
    Khó quá, không thèm ký

  3. #53
    Tham gia
    23-10-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    134
    Like
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Huấn luyện tui nè!
    :pc: <-- Hậu quả của việc ký! :punk:

  4. #54
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Mình có nói hớ chỗ nào không ta!

  5. #55
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    Gana nổi tiếng thế giới vì từng ôm xác con trong suốt nhiều ngày sau khi đứa bé chết vào năm ngoái.



    Nàng gorilla ở vườn thú Đức đã tìm lại niềm vui vì sinh một đứa con khác.
    Gana ôm đứa con nhỏ vừa sinh. Ảnh: Daily Mail.

    Một năm sau cái chết đau buồn của đứa con trai Claudio, nàng gorilla ở vườn thú Munster, Đức vừa sinh hạ một đứa con hôm 2/8. Hai mẹ con đều rất khỏe mạnh. Đứa con nhỏ vẫn chưa mọc lông. Gana, 12 tuổi, thường đặt đứa con mới sinh trong vòng tay và trên lưng. Đứa bé chưa xác định được giới tính.




    Đứa con bé bỏng mang lại niềm vui cho người mẹ từng mất con. Ảnh: Daily Mail.

    Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của bà mẹ gorilla này, đối lập hoàn toàn với một năm trước, khi Gana mất đứa con trai nhỏ. Vào tháng 8/2008, con trai 3 tháng tuổi Claudio của Gana qua đời. Nhưng nó không chấp nhận cái chết đột ngột của con và ôm cái xác khư khư suốt nhiều ngày. Ban đầu, nó nhìn chằm chằm vào xác con với sự hoang mang, ngơ ngác. Vài giờ sau, bà mẹ quẫn trí bắt đầu lắc và lay con, cố tìm cách giúp nó tỉnh lại. Khách du lịch trong vườn thú không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Con gorilla từ chối để người chăm thú tới gần đứa con.



    Gana đau đớn ôm đứa con chết khô, không để người trông thú mang nó đi chôn. Ảnh: Marco Stepnlak.


    Trong thế giới hoang dã, loài gorilla có thể ôm thi thể con trong suốt 3 tuần, cho đến bao giờ xác bị phân hủy. Chúng có tình cảm rất sâu nặng và thường suy sụp vì cái chết của người thân. Chúng cũng biết cách chôn đồng loại chết, bằng cách phủ lá cây lên xác.

    24h.com

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #56
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Coi xong ..đở buồn. nhưng...vui không nổi.
    Khó quá, không thèm ký

  8. #57
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    (24h) - Có những chú chó cưng mà chỉ nhìn thấy chúng thôi bạn đã muốn đến ôm nhưng với những con chó kiểu này bạn sẽ phải suy nghĩ lại.



    Điều đặc biệt nằm ở đôi tai của chú chó này. Đôi tai của chú giống như đang đeo một đôi hoa tai thật đẹp. Và đối lập lại là cái đuôi, trông nó không giống với đuôi của những chú chó mà chúng ta vẫn thường thấy.


    Lớp da của chó này đều bị nhăn nhúm. Một ngày nóng nực có lẽ là nỗi kinh hoàng của chú.


    Hình dạng của chú chó này không ngoại trừ khả năng người chủ của chú đã quá cưng chiều mà khoác cho chú một bộ cánh khá ấn tượng.



    Chú chó này không chỉ có một khuôn mặt đặc biệt mà hành động cũng rất kỳ lạ.



    Bộ lông rậm rạp khiến chúng ta khó mà nhìn ra đâu là đôi mắt của chú chó này.


    Khó mà tin được đây lại là một chú chó.


    “Kiểu tóc” của chú chó này chẳng phải rất có phong cách và rất quen thuộc với chúng ta?



    Chú chó trong bức hình trông giống như là một cuộn len vậy. Không biết với đôi mắt bị che kín thế kia chú làm cách nào để xác định phương hướng khi chơi môn nhảy cao này.



    Nhìn dưới góc độ nào thì chú chó này cũng không khác gì một búi len rối. Hình dạng này có lẽ khó mà nhận được cảm tình của nhiều người.
    .



    Điểm đặc biệt nằm ở bộ lông của chú chó. Với bộ lông này trông chú chẳng khác gì một chú gấu bắc cực

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #58
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quã là những chú Chó lạ,nếu nuôi mấy chú nầy...chắc không nghĩ đến.

    Cám ơn lennel với những tấm hình thú vị!
    Khó quá, không thèm ký

  11. #59
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #60
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Khiếp!mà tài ba.
    Hay lắm!cám ơn người post.
    Khó quá, không thèm ký

Trang 6 / 15 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •