Hic hic, nhìn cái cánh là thấy mà, ý tớ hỏi khác cơ
Hic hic, nhìn cái cánh là thấy mà, ý tớ hỏi khác cơ
Hình chụp là ỡ Mỹ. Cái sân vườn kiến trúc theo kiểu Mỹ. Không phải ở VN.
Nếu không phải ở Mỹ thì cũng ở Canada.
Có cái này cũng lơ lửng nữa này:
Máy bay 747-8. Cũng là 747, nhưng thân dài hơn, với cánh và một số bộ phận thân dùng nguyên liệu sợi carbon như 787. Sẽ xuất xưởng cuối năm nay. Hình trên là chiếc 787-8 freighter (máy bay chở hàng) khi bay ngang qua đỉnh núi Rainier
================================================== ======================
Cái máy bay bác Dê chụp mới nhìn sơ qua tưởng là con Scan Eagle
[*_*]
Thì em ghi rõ ở Mỹ mà anh. Trong vòng gần 2 năm. Anh Dũng (người trong ảnh) ở VN tạo được 5 mô hình, với 3 mô hình lớn không có sân để bay. đem đi tới đâu cũng gặp khó dễ. Anh đem mô hình này qua Mỹ từ hồi đầu năm và bay thử nghiệm, đánh giá ở bển. Trước khi bay ảnh chụp và gửi về cho em mấy tấm hình để.... khoe do khi tới nhà em chỉ thấy toàn gỗ (mà gỗ thì bao la do mấy cái cây lấy gỗ này nhà ảnh trồng ),mốp, cánh, thân máy bay rời rạc không hà. Nếu có thấy nguyên chiếc thì là trên bản vẽ.
Cánh tới, cánh đẩy mà
coi bộ bác Dê khoái lái máy bay, mới tìm được cái web này bác xem thử:
http://www.nitroplanes.com/edfjets.html
Một vài hình mẫu:
[*_*]
Khoái thôi chứ hổng chơi nữa anh Ngủ ơi. Nhiều phiền toái lắm. Giờ chỉ loay hoay mấy cái Heli nho nhỏ bay vòng vòng trong nhà. Lúc nào mệt mỏi, căng thẳng vói tay lái chơi vài ba phút thôi. Hôm rồi gỡ cái máy nổ, bộ điều khiển cho anh bạn. Còn cái thân máy bay cột sợi dây cho thằng cháu kéo chạy vòng vòng
Mình cũng thích lắm, nhưng không chơi được, chỉ sưu tầm hình máy bay đẹp lâu lâu mở ra xem cho đỡ buồn, khi nào rủng rỉnh tiền thì đi mua mấy cái mô hình về lắp ráp thôi. Ước mơ mai mốt chơi với cháu trò này.
Bookmarks