Trang 4 / 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 62
  1. #31
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    về nhà ăn cơm nguội
    Bác làm tớ ứa nước mắt rồi đây!
    Khó quá, không thèm ký

  2. #32
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly
    tùy tình hình có thể quay về 81
    Còn em thì ứa nước ... khác bác ạ

  3. #33
    Tham gia
    01-04-2009
    Bài viết
    31
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    xin lỗi mọi người, em mới về SG hồi sáng nay (t.2, 04/05) và sau đó là ngủ li bì bù cho lúc ở trên tàu không được ngủ, đã vậy còn về ga trễ gần 4 tiếng; vì vậy mà đến giờ mới đọc được topic này. chú Lý cho con hỏi vài vấn đề sau ạ:

    1/ về vấn đề xe cộ là mình xong rồi phải ko chú? có phải huy động thêm xe của mọi người ko?
    2/ chú cho con biết sơ là đồ sẽ khoảng bao nhiêu để con biết mà dọn phòng trước. Tại nhà con còn dư vài phòng mà lớn nhỏ khác nhau nên con không biết nên dọn sẵn phòng nào (hay là dọn đại cái...bự nhất? )

    PS: đọc đến ứa nước tự nhiên nhớ đến cái chai nước chấm gì lạ wắc mà bà cô của nhỏ bạn (má vợ hụt) ngoài NhaTrang vừa mua cho. Cái nướcđó mà dưa leo hay thịt luộc gì mà chấm vào thì ngon phải biết. Lại có cả vài khúc chả cá mới cầm vào nữa . Mọi ng mà không chê thì hôm đó em vào bếp làm vài món đãi mọi người.

    PS/bis: tự nhiên nhìn lên mới để ý, sao mình tham gia ddth đúng 1/4 zậy chài

  4. #34
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Hiện có vài thùng linh kiện linh tinh, khoảng 10 cái case, 5, 7 cái monitor chi đó Gimli ạ. Đươc 1 phòng nho nhỏ là lý tưởng quá rồi. Về xe thì chú thuê chiếc xe tải nhỏ dư để chở thiết bị nên chắc không cần nhờ đến phương tiện vân chuyển cá nhạn của anh em đâu.

    Hoan hô! Vậy là bữa đó không phải về nhà ăn cơm nguội rồi

  5. #35
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Hôm nay,các bác làm công tác...chúc công việc thuận lợi.Tốt!
    Khó quá, không thèm ký

  6. #36
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Cảm ơn bác. Hôm qua với sự giúp sức của các anh Kiệt, Tống Nghiên, Gimli số lượng máy và thiết bị đã được đưa về kho mới tại nhà Gimli. Vui nhất là sau khi chất tất cả gọn ghẽ anh em lại còn được mẹ của Gimli lo cho 1 bữa cơm, cháo thịnh soạn có bia có ... đá. Anh em đã được thương thức 1 bữa ăn gia đình thật thân mật và ấm cúng, không thiếu tiếng cười vui và những lời chọc ghẹo đến độ em đã phải xin phép ngưng ngang vì sợ không có giờ ... tàn.

  7. #37
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Hic hic hic, tối hôm qua mà không gặp thì giờ này cả công ty tin học Trần Gia đang ngồi uống cà phê trước cửa kho cũ, và làu bàu chửi thề sao giờ này mấy cha chưa ai tới.

    Vừa mới đây xong, Nino message hỏi "sao giờ anh còn ở đây, không đi khiêng đồ hả "?

    Cái bệnh tính lộn ngày của bác Dê bi giờ lây ra tùm lum rồi, chít thật, kiểu này mai mốt dân LM vỡ kế hoạch be bét đây.
    Được sửa bởi kiettt lúc 09:41 ngày 07-05-2009 Reason: add nino

  8. #38
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  9. #39
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    chắc em già cả rồi nầm nẫn,. Cứ đinh ninh là ngày thứ 5. thiệt tình

    Thế mà chả có ai gọi báo mình một tiếng. Muốn chém chém chém chém ...ruồi cho đỡ giận!!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  10. #40
    Tham gia
    01-06-2008
    Bài viết
    65
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tình hình bây giờ mới để ý box này
    em xin hỏi mấy chương trình hỗ trợ máy tính này em và 1 số anh chị vẫn âm thầm làm,có những trường hợp như chị em bị bệnh xương thủy tinh muốn có bọ máy để đánh văn bản kiếm tiền vì họ không thể đi lại tốt được, hoặc 5 chị em nhà nghèo muốn có bộ máy phục vụ việc học.......... không biết những trường hợp đó muốn nhờ bên mình có được không, và ngược lại em cũng hay gom được những linh kiện cũ, muốn đóng góp cho tổ chức có được không?? điều kiện ra sao nhỉ? nhờ anh DL và mọi người cho ít thông tin, thanks

Trang 4 / 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •