Trang 3 / 11 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 107
  1. #21
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Tháp Washington


    Trên công viên National Mall gần tòa Bạch Cung là Ðài Tưởng Niệm Washington (Washington Monument) xây theo kiểu cột tháp xem giờ (obelisk) của người Ai Cập ngày xưa bằng đá hoa cương trắng lấy từ vài nơi ở miền Ðông nước Mỹ. Tháp được bắt đầu xây từ năm 1848 nhưng mãi đến năm 1884 mới hoàn tất sau một khoảng thời gian ngưng trệ vì hết tiền, vì cuộc nội chiến. Người vẽ kiểu kiến trúc tháp là kiến trúc sư Robert Mills đã chết 30 năm trước khi tháp hoàn thành. Tháp cao 555 feet (169m) là kiến trúc cao nhất thế giới thời ấy qua mặt nhà thờ Cologne ở Ðức trước đây đã từng giữ ngôi vị này. Năm 1889 tháp Washington bị đánh bại bởi tháp Eiffel vừa hoàn thành ở Paris

  2. #22
    Tham gia
    29-11-2007
    Location
    Hàm khởi tạo
    Bài viết
    302
    Like
    8
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Tòa thành lớn nhất thế giới của Cao Đài Giáo


  3. #23
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Tuyết nhẹ sân tòa nhà Quớc Hội Hoa Kỳ


  4. #24
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Nhà thờ Đa Lộc* có thể chưa là kiến trúc đẹp, nhưng khi chụp tấm này tôi có quá nhiều cảm xúc nên xin phép post lên đây để chia sẻ với cộng đồng.

    Tôi đã nhìn thấy nhà thờ này lúc đi thác Hang Cọp với anh TOM hôm trước Tết. Mùng 3 tôi cố tình trở lại đây thăm và chúc Tết cha xứ.

    Các bạn xem kỷ bên góc phải có tựợng Đức Mẹ, có gì đặc biệt không ? (Việc này sẽ nói sau và có hình minh họa.)



    Nhà thờ này kiến trúc theo mô típ nhà rong của người dân tộc. Cả xứ đạo này có 300 giáo dân là nông dân. Nên dĩ nhiên là rất nghèo !

    * thôn Quí Sơn , huyên Cầu Đất, Trại Mát - Đà Lạt

  5. #25
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Kỳ đi SF vửa rồi khi trở về lại LA , như đã có nói là bị bảo tuyết nên phải đi vòng lại đường khác mất cả hơn nửa ngày (vì đẹp đâu ghé đó, lòng vòng chụp hình).
    Trên đường vô Freeway 101 có đi ngang qua Solvang nơi mà năm trước đó mình và anh NLT có ghé qua chụp hình.
    Sẳn đi chung với anh Việt và Phúc, hai người bạn này chưa đến Solvang nên thuận đường ghé qua Solvang.
    Thành phố Đan Mạch này nằm giửa rừng núi bao la y như Đà Lạt. Khi đến thành phố rồi mọi người đầu có cảm tưởng như mình đang ở Âu Châu.
    Mình thích những kiến trúc lạ nên chụp toàn là hình nhà, tiệm buôn, quán xá và các kiến trúc mỹ thuật của Solvang. Mình đến Solvang sáng ngày thứ hai nên du khách củng vắng. Tha hồ mà chụp.

    Sau cơn mưa bảo, bầu trời xanh biếc, ánh sáng rực rỡ. Đúng là một ngay lý tưởng cho dân mê chụp ảnh. Với điều kiện lý tưởng như thế này mình để AV F/5.6 ISO/200 thế là cứ bấm mải miết.

    Sau đây là một số hình mình chụp Solvang kỳ này. Cảnh củ chỉ thiếu anh NLT.


    #1



    #2



    #3



    #4



    #5


    Được sửa bởi The Old Man lúc 04:00 ngày 03-05-2011

  6. #26
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Mấy ngày qua sao không thấy bác NLT,có tình hình gì chăng?

    Già TOM làm mấy hình kiến trúc khoái lắm,trông gọn ,sạch đẹp.Đúng cách văn minh.
    Còn nửa hông Già?

  7. #27
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Đẹp quá, khi nào phải xin bản quyền mấy bác in tranh để treo và làm lịch phát cho mọi người thui

  8. #28
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Già TOM làm mấy hình kiến trúc khoái lắm,trông gọn ,sạch đẹp.Đúng cách văn minh.
    Còn nửa hông Già?
    Tổng cộng hơn 30 tấm


    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Đẹp quá, khi nào phải xin bản quyền mấy bác in tranh để treo và làm lịch phát cho mọi người thui
    Bất cứ lúc nào cần thì nói, già gởi cho những bản chánh gốc.





    #6



    #7



    #8



    #9



    #10



  9. #29
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts

    #11



    #12



    #13



    #14



    #15

    Hình 15 không phải là hàng quán gì hết, mà là chỉ cái nhà cầu công cộng.
    Cái nhà cầu này coi còn sạch sẻ và khang trang hơn cái nhà của già Tom!

  10. #30
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post


    #15

    Hình 15 không phải là hàng quán gì hết, mà là chỉ cái nhà cầu công cộng.
    Cái nhà cầu này coi còn sạch sẻ và khang trang hơn cái nhà của già Tom!
    Có lẽ là phong cách của họ,họ bố trí màu tùm lum quá!

Trang 3 / 11 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •