Nếu bác không chú thích là một di tích ,tớ lại nghĩ là một làng nhỏ hoặc nơi ở của một dòng họ nào đó!
Cám ơn bác!
Nếu bác không chú thích là một di tích ,tớ lại nghĩ là một làng nhỏ hoặc nơi ở của một dòng họ nào đó!
Cám ơn bác!
Khó quá, không thèm ký
Hình ảnh những tòa nhà cũ của Tasmania nhìn cổ kính và thanh bình. Nhìn như đi lạc vào trong phim ấy nhỉ.
[*_*]
Túp lầu của bác TOM:
Bờ rào chùa Miên ở Trần Đề ,Sóc Trăng
Ngọc :D
Mạn phép chú thích thêm cái hình này của bác TG. Đây là kiến trúc mô phỏng theo bồn nước Trevi (Trevi's fountain) ở thành phố Rome, là một kiến trúc có giá trị lịch sử của nước Ý. (Tre vie: ngã ba đường, hồ nước này nằm dựa lưng vào một tòa nhà nhìn ra giao lộ của 3 đường cái).
Đâu chừng năm 19 trước công nguyên, các kỹ thuật viên thành Rome tìm ra một nguồn nước sạch cách thành phố chừng 13 km với sự giúp đỡ của một trinh nữ. (Khi xây đường ống về tới thành phố, vì đi ngoằn ngoèo nên dài tới 22km). Cuộc biến loạn chừng 500 năm sau làm hư hại đường ống này, và dân thành Rome phải dùng nước dơ trong một thời gian dài. Mãi đến thế kỷ thứ 15, đường ống mới được tu sửa và đem nước sạch về cho dân thành Rome. Để chào mừng thành công này, ông Pope Nicholas thứ 5 cho xây một cái hồ nhỏ ở cuối đường ống.
Đến thế kỷ 17 (năm 1629), ông Pope Urban thứ 8 cảm thấy hồ nước này xấu quá, nên cho khởi công xây lại. Qua nhiều đời đến năm 1762 thì Trevi's fountain mới hoàn tất, và được "trang điểm" thêm các bức tượng của đại tướng Agrippa (đại công thần thành Rome, sống đến năm 12 tcn) và các trinh nữ thành Rome.
Du khách đến Trevi's fountain thường ném các đồng xu xuống để ước. Người địa phương tin rằng nếu du khách ném đồng xu xuống đây, chắc chắn thể nào họ cũng trở lại.
Ảnh ngủ chụp hồi năm trước đi châu Âu. Chen lấn lắm mới kiếm được một cái không dính người.
[*_*]
Cám ơn các bạn và đặc biệt bạn ngutrienmien. Tôi có đến Trevi's fountain vào buổi tối và vài cái nữa năm 2005. Lúc đó tôi chưa "keen" chụp hình lắm. Tôi quay phim và BCH chụp bằng máy Sony P gì đó quên rồi. Sẽ tìm lại hình cũ để post lên sau.
Các bác nào hay đi chơi đây đó thì hãy chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất cho topic này nhé! Nếu như có thể chú thích đôi ba điều về kiến trúc đẹp trong ảnh thì càng tốt
Hohensalzburg - Tòa pháo đài Salzberg (Fortress of Salzburg), thành phố Salzburg, nước Áo.
Ngự trị trên đỉnh đồi Festungsberg, với chiều dài 250m, rộng 150m, đây là một trong những tòa pháo đài lớn nhất châu Âu.
Pháo đài này được xây vào đâu chừng năm 1077 để bảo vệ thành trì của các vị chức sắc trong thành phố vào thời gian này.
Đứng trên lâu đài nhìn xuống thung lũng thành phố Salzburg, tòa nhà mái vòm xanh là nhà thờ trung tâm thành phố
Nơi đây cũng là một trong những nơi họa sĩ Mozart đã sống lúc tuổi nhỏ
[*_*]
Bookmarks