Bạn làm tôi lại ngứa miệng
Hôm nay sao mình ngứa nhiều thế không biết. Dù sao cảm ơn bạn nhiều bạn làm tôi hiểu thêm nhiều về tình hình học Đại Học ở VN hơn.
Xin mạn phép hỏi bạn, bạn có biết về nguyên tắc một người thầy dạy một trường Đại Học phải có bằng cấp tối thiểu gì không?
Bạn có bao giờ tò mò trong cuộc đời 21 năm của bạn (hy vọng đoán đúng tuổi bạn) trên TV hay chức danh của những người thầy cô của bạn có chữ ThS đằng trước là gì hay chưa?
Bạn nói bạn học khá tiếng Anh chắc bạn chưa bao giờ nghe đến chữ MS (Master of Science), M.A(Master of Arts) hay Post Grad nhỉ?
Mà nếu bạn không biết nó là cái gì thì bạn đi học tiếp để làm cái gì? Để trốn tránh thực tại ra trường không có việc làm? Để tiêu xài cho sạch tiền của quý vị phụ huynh? Để thử cuộc đời 1 lần cho biết học tập ở nước ngoài ra làm sao? Hay để theo kịp chúng bạn rằng ta cũng học nước ngoài như ai?
Có những câu hỏi luôn làm cho người trả lời trân trọng người hỏi vì chứng minh họ ham học hỏi. Nhưng có những câu hỏi mà khi hỏi ra nó nói ngay cho người khác biết bạn là ai?
Nếu bạn có tiếp tục con đường học tiếp của mình bằng cách ném tiền thì bạn sẽ hiẻu những điều tôi nói. Tiền có thể biến bạn thành một thạc sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài nhưng nó không thể biến bạn thành một người có kiến thức tương đương với cái bằng cấp bạn đạt được với những câu hỏi như trên.
Bookmarks