Trang 6 / 55 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 549
  1. #51
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Nghe kể rằng trước giờ tan học là trước cổng trường nữ sinh Gia Long và Trưng Vương đã có đầy đủ hàng ngũ nam sinh Chu Văn An, Petrus Ký, Cao Thắng và Võ Trường Toản trồng cây si ngóng chờ các tà áo dài thướt tha. Các ông Chu Văn An & Petrus Ký đang choảng nhau u đầu mà trai trường đạo Lasan Taberd như cụ Tom đi lạc vào thì chẳng khác gì nai giữa bầy cọp, thôi đi tán những tà áo đầm Marie Curie là phải phép rồi

    Nỗi Buồn Hoa Phượng
    Nhạc sĩ: Thanh Sơn


    Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
    Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
    Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
    Phút gần gũi nhau mất rồi
    Tạ từ là hết người ơi!

    Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
    Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
    Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
    Những chiều hẹn nhau lúc đầu
    Giờ như nước trôi qua cầu.

    Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
    Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
    Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc
    Mối u hoài này ai có hay

    Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
    Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
    Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
    Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
    Người xưa biết đâu mà tìm

    -----

    Trường Cũ Tình Xưa
    Nhạc Sĩ: Duy Khánh


    Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
    Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ
    Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
    May ra có còn đôi đứa
    Vẫn yên vui sống đời học trò..

    Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
    Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
    Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
    Hoa leo phũ phàng đan kín
    Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..

    Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
    Năm ba đứa bạt phương trời
    Hai thằng chờ đầu quân năm tới.
    Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
    Khóc người biền biệt sơn khê
    Cố nhân đi bao giờ mới về..

    Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
    Thầy đó trường đây bạn hưũ đâu rồi?
    Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
    Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
    Có ai đi thương về trường xưa...


    -----
    Được sửa bởi Arkain lúc 11:35 ngày 09-04-2009

  2. #52
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi gimli View Post
    xin lỗi vì em không biết phân biệt giữa nhạc xưa/tiền chiến/phản động/vàng/sến. Ai có thể định nghĩa chính xác và cho 1 vài bài làm ví dụ cho từng cái để em dễ hiểu hơn thì em cám ơn lắm lắm.
    Nó cũng ... gần gần nhau mà, cứ gọi là nhạc xưa đi ông kẹ. Theo lời già TOM thì , đó là nhạc Xưa Cũ.
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  3. #53
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Quote Được gửi bởi gimli View Post
    em thì nói thật ra trước giờ nghe nhạc trẻ và nhạc ngoại nhiều, nhất là thời gian sau này, đa số toàn nhạc ngoại. Nhưng cũng thời gian gần đây thì lại từ từ mày mò nghe nhạc "xưa", xin lỗi vì em không biết phân biệt giữa nhạc xưa/tiền chiến/phản động/vàng/sến. Ai có thể định nghĩa chính xác và cho 1 vài bài làm ví dụ cho từng cái để em dễ hiểu hơn thì em cám ơn lắm lắm.

    Nếu nói về nhạc xưa thì chắc chỉ biết Trịnh Công Sơn, trong đó thích nhât Tôi ru em ngủ, Ngô Thụy Miên với Niệm Khúc Cuối (bản của Tuấn Ngọc có lẽ nghe hay nhất), và Đức Huy với Và tôi cũng yêu em (cái này thì thật sự ko biết có phải là nhạc xưa hay ko nữa).
    Đây là nhạc tiền chiến

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhạc_tiền_chiến

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhạc_vàng

    Còn đây là nhạc "sến"

    http://tvvn.org/f45/ba-n-va-nha-c-sa-n-1970/

    Và xin miễn không bình luận về cái chữ "phản động"

    Rùi hen

  4. #54
    Tham gia
    06-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    1,039
    Like
    2
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Hic hic, các bác làm em xúc động quá, vì em chuyện nghe nhạc vàng, nghe từ năm 6 tuổi, đến giờ nó ngấm vào máu em rồi. Em thích nhất là nhạc viết cho lính. Chia sẻ với các bác cảm nhận của em về 2 DVD em rất thích

    http://www.quannhacvang.com/forum/in...showtopic=8977
    http://www.quannhacvang.com/forum/in...showtopic=7755

    À, mà cho em hỏi luôn, theo em biết thì bài Trường cũ tình xưa là của Duy Khánh mà.

    Mà em nói thiệt là em chỉ thích nghe người xưa hát nhạc xưa thôi, ca sĩ trẻ hát không nghe được bản nào

  5. #55
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post


    ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

    Đường xưa lối cũ,
    Cái hình bài hát đường xa lòi cu của thầy trùa ấn tượng quá. Bài này thì hay thiệt rồi khỏi cần bàn thêm.

  6. #56
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post
    Cái hình bài hát đường xa lòi cu của thầy trùa ấn tượng quá. Bài này thì hay thiệt rồi khỏi cần bàn thêm.
    Lìu mịa, Điêu !!!!!!!!!!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  7. #57
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    haha... Sorry, thiệt cố tình khen hình đẹp thôi, lẩm cẩm đánh máy lộn lèo hết. .

    Dưng mà ai cố tình làm chữ bold face vậy nè

  8. #58
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post
    Dưng mà ai cố tình làm chữ bold face vậy nè
    Bác nói gì, em không hiểu
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  9. #59
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Hớ hớ... sửa font lại rồi hả

    Nói thiệt tình, xem cái hình của thầy nhớ quê nhà quá. Bà nội lúc nào cũng quét nhà ra vườn và tấp rác vào bụi tre. Phẻ thiệt không cần phải lo lắng gì tới 4 cái thùng rác như mình bây giờ.

    (hình có ánh sáng đằng sau xuyên qua hàng tre nhìn đẹp lắm).

  10. #60
    Tham gia
    08-01-2007
    Bài viết
    95
    Like
    11
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    đúng là ....

    đã rất lâu ồi mới thấy 1 cái topic bàn về chuyện nhạc xưa,cũ hay đến vậy .

    Đúng là bây giờ không thể nghe mấy cái nhạc như cãi nhau , hát mà như nói, không thể tìm đâu ra 1 chất thơ trong đó nữa .

    Mình chỉ nghe được 2 " kiểu" nhạc , 1 là nhạc xưa cũ như bác TOM nói ,2 là những bản nhạc bất hủ của thế giới , sau này Việt Nam có in thành 6 CD thì fải .

    Nói về nhạc xưa thì ai cũng fải công nhận với nhau rằng : chất thơ được nhạc chở đi đầy quá , nếu nói về giai diệu thì chẳng có gì đặc biệt , nhưng nói về lời nhạc thì có thể khẳng định , nhạc việt ta thời đó đã khai thác triệt để và bây giờ có lẽ nó đã bị cạn kiệt rồi ....

    Đau nhất chính là cái điệu boléro , ở đây chỉ xin nói thêm 1 chút ( cảm nhận cá nhân) đó chính là " nhạc việt chính hiệu" vì sau đờn ca tài tử chính là nó , mặc dù có muốn chối bỏ đi cũng không được , chỉ có điều do bối cảnh lịch sử mà nó bị gán cho những từ khó nghe .Bỏ qua những bài não tình , những bài ..gọi là sến ( chả biết gọi là gì ) thì rõ ràng nhạc viết trên giai dieu Boléro chính là sản phẩm nhạc việt chính hiệu việt nam con nai vàng .

    Tôi nghe Boléro và slow rock ( nhạc xưa cũ) cứ gọi là thấm từng câu chữ ...nhớ thời SV , 1 cây guitare + 1 bình rượu đế ( nghèo chả có tiền mua bia) thì cứ gọi là ..thôi rồi .

    Bolero tôi có thể chơi được khoảng 4 cách : thảm,xẩm ,nhái slow và bolero rải ..chả biết gọi chính thống là sao vì tui chơi theo kiểu nhạc rừng , chơi miễn sao nghe lọt tai là ok .ôi sao nhớ cái thời đó quá ....

    Riêng bài đường xưa lối cũ thì đúng là nghe mà nhớ Mẹ , thương quê , nhất định không nghe vào buổi tối vì có thể sẽ fải khóc ...

    lan man vài dòng

Trang 6 / 55 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •