Phải nói là mình mãi mê đi chụp hình mà bỏ quên đi các sở thích khác như ca nhạc, video, coi phim v.v.
Nay chợt thấy cái đề tài này hiện lên làm mình chợt nhớ ra rằng mình mê chụp ảnh mà quên cả các ca sĩ đã từng ru ngủ mình trong vài thập niên qua.
Nay mình vào cái thớt này xin trước nhất là cám ơn các người đã ru giấc ngủ êm đềm cho mình như Ngọc Lan, Ý Lan, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Elvis Phương v.v
Xin được tôn vinh những thần tượng của già Tom với bài sau:
Cuối tuần qua gia đình anh bạn thân có mời vợ chồng già Tom đi coi show "Xin mãi còn có nhau" do ca sĩ Ý Lan trình diễn. Vốn là fan của Ý Lan, già Tom hưỡng ứng nồng nhiệt. Và khi nghe nói là được cho phép chụp hình già Tom không ngần ngại vác luôn cái 7D và ống 28-300 thử coi có chụp được gì không.
Sân khấu nhạc thính phòng của Lạc Cầm Music ánh sáng mờ ảo thiếu ánh sáng. Chụp thiếu sáng với cái máy 7D và cái ống 28-300 F/5.6 thì chuyện bắt nét cho rỏ ràng là một vấn đề nan giải cho già Tom và nhất là Già Tom chuyên chụp chim bay ban ngày với ánh sáng đầy đủ.
Dàn đèn của thính phòng chỉ có một spotlight nhỏ luôn chuyễn màu lúc xanh lúc đỏ lúc trắng rất khó chụp. Già chỉ chờ khi đèn trắng thì mới chụp được.
Sau vài lần thử với cái build-in flash cóc không thành công, già này làm liều dùng mode AV mở ISO lên 2500 với speed tối thiểu có thể cầm được là 30. Dù tin rằng mình khó mà có được những tấm hình tốt làm kỹ niệm, tôi vẩn bấm máy lia lịa cầu mong trong vài trăm tấm lấy được 1 tấm. Vậy mà về nhà mình coi lại thấy những tấm hình rất coi được.
Đây là một số hình chụp cô ca sĩ Ý Lan điêu luyện trên sân khấu Lạc Cầm Music.
Mình không phải là dân chụp chân dung hay showcase nên chỉ có cut crop và kéo sáng.
Ca Sĩ Ý Lan trên sân khấu Lạc Cầm Music.
Còn tiếp
Bookmarks