Trang 10 / 55 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 549
  1. #91
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Làng Mùi từ trước đến giờ đã đếm được bao nhiêu bữa họp mặt để... nhậu, và bao nhiêu bữa họp mặt để hát nhạc xưa chưa nhỉ ?

    Hôm nào làm một chầu Karaoke xem nào !!
    Cuối tháng này đám cưới anh Thoại, em đang tính hay là anh em làng Mùi trổ tài ca hát trong đám cưới nhỉ? Đám cưới mà lại toàn nhạc xưa + giọng ca ngọt ngào, mỹ miều của anh em làng Mùi chắc anh Lý sẽ cảm động lắm

    Em xin đăng ký bài: Đời tôi cô đơn.
    Được sửa bởi Dennis Bergkamp lúc 09:15 ngày 10-04-2009

  2. #92
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Quote Được gửi bởi gimli View Post
    Em nghĩ nếu người thích nghe nhạc xưa vẫn tiếp tục chê trách và không đón nhận những gì tốt của "nhạc trẻ" (mặc dù con số "tốt" này là ít, rất rất ít), thì nó cũng giống như tụi em không thể nghe dc nhạc xưa vậy. Em đang trong giai đoạn tìm nghe và hiểu về nhạc xưa, nhưng thật sự mà nói, 1 số lượng rất lớn trong đó em không thể nghe và cảm nhận được. Đó không phải vì nó dở, mà đơn giản chỉ là vì - như anh Bergy đã dẫn chứng - nó không thuộc trường phái của em, có bật nghe trăm lần đến thuộc lòng thì cũng như ngồi trăm tiếng ngắm bức tranh trừu tượng vậy.
    Híc, nó chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi, mà nghe như mình già hơn nó một ... chục tuổi! Đọc bài của em chị Dân thấy mình già quá bé Gimli ơi!

    Cám ơn anh Chùa đã mở topic, ngốc nhỏ vẫn theo dõi từ những bài đầu tiên. Đúng là âm nhạc đưa người ta xích lại gần nhau, đập tan thành lũy của hận thù và đặt trái tim bên cạnh trái tim.

    Đã nhiều lần muốn góp chút gió cho topic rất rất hay của anh, nhưng mỗi lần đặt mười ngón tay lên bàn phím là 1 lần thấy lòng chùng xuống nỗi khắc khoải thương cho số phận người nhạc sỹ em yêu, Văn Cao.

    Yêu cậu trai mười sáu tuổi rớt giọt buồn tàn thu "Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng". 16 tuổi, bản nhạc đầu tay, mà đến nay các bậc trưởng thượng nghe lại còn thấy bồi hồi. Lời ca là tiếng trách nhẹ nhàng nhưng ai oán, cứ vấn vương mãi trong không gian chẳng chịu tan đi "Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề, Ôi đã hết rồi, cố quên dáng người chàng ngày nào tìm đến [...] thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng". Yêu chàng thanh niên mười chín đôi mươi của Đồng Vọng, lời ca cứ đắm đuối vấn vương ...
    ... với suối mơ
    Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối,
    Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát,
    Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi.
    [...]
    Suối ơi!
    Nghe rừng heo hút.
    Giòng êm đưa lá khô già trút.
    Còn như lưu hương yêu dấu,
    Với suối xưa trôi nơi đâu.

    ... với cung đàn xưa
    Cung thương là tiếng đàn
    Cung nam là tiếng người.
    Ai oán khúc ca cầm châu rơi
    Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.

    Sáng tác trong giai đoạn Pháp thuộc (khoảng cuối 1930 đầu 1940) nhưng nhạc của chàng thanh niên tài hoa ấy lại thấm đẫm chất ngũ cung của Đông Phương nhạc. Rồi thu cô liêu, rồi bến xuân, cứ thế, nhẹ nhàng mà đằm thắm, ngốc nhỏ theo dòng nhạc Văn Cao mà lớn dần lên. Thôi viết tình ca, người viết hùng ca, như con chim cất tiếng hót giữa bụi mận gai, những bản hùng ca cách mạng vươn vút lên với niềm tin, với nhiệt huyết, với thần khí của tuổi trẻ trào ra từ con tim nóng ...
    ... để rồi chết.
    Không phải cái chết vào ngày 10 tháng 7 năm 1995, mà là cái chết vào tháng 7 năm 1958, trong công cuộc Nhân Văn.

    Dõi theo cả bước thơ, nhạc, họa khó có thể có ai không yêu con người ấy, một người Cộng Sản viết hoa.

    Muốn viết thật nhiều, nhưng mỗi lần nhớ về ông, những dòng chữ lãng đãng trong các tập hồi ký, ký sự, tạp ghi cứ dồn về nghẹn ngực, người ta viết rằng tác giả của Tiến Quân Ca, một ông già gầy gò đen đúa, sống nghèo khổ lay lắt, tài hoa bị kết tội, bị chụp mũ, bị lên án, bị cầm tù. Mà ông nào có tội, cái tội duy nhất, nếu có, của ông là đã sang Liên Xô nghiên cứu âm nhạc năm 1952.

    Cũng muốn quên đi tất cả để chìm vào âm nhạc, nhưng Dân không làm được, chắc vì đã quá yêu tài năng ấy, con người ấy.




    ps: @gimli: không chắc em nhỏ tuổi hơn chị ...
    Được sửa bởi tiểu dân lúc 11:29 ngày 10-04-2009

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #93
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Đúng là hình như lão viết chưa rõ ràng thì phải. Có lẽ phải chia"nhạc trẻ" thành 3 thành phần
    Nghe được - Nghe tạm tạm - nghe ... muốn ói

    Mà thôi. chuyện nhạc trẻ tự nhiên bỏ vô chuyện nhạc xưa. Hình như mọi so sánh đều khập khiểng. Bởi mỗi thời mỗi khác.
    Nói như Lờ Quờ KHói hay Gờ Mu lì thì vẫn còn những bài hát nhạc trẻ đáng nghe. mọi người đều đồng ý với điều đó. Nhưng dạo này ra đường, đi cafe cứ bị loại nhạc "nghe muốn ói" tấn công vào lỗ nhĩ nhiều quá. Riết hâm luôn !!!

    Vậy đi. Có ai tâm đắc bài xưa xưa nào , "Bài tủ" của mình thì post lên đây anh em chia sẻ với nào.

    Đồng ý với Sờ-T. Sẵn đây tôi xin chia sẽ cái gọi là nhạc trẻ, mà người ta vẫn còn tranh cãi. Thực ra nhạc trẻ ra đời đã lâu lắm rồi, từ cái thời Elvis Presley nổi tiếng bên Mỹ. Nói tới nhạc trẻ VN thì người được coi là tiên phong là NS Khánh Băng, rồi tiếp đến là Y Vân, Lê Hựu Hà, rồi nhóm nhạc Phượng Hoàng tiêu biểu cho trào lưu đó. Sau 75, bẵng đi một thời gian dài, đến đầu thập kỷ 90 nhạc trẻ sôi động trở lại với Làn Sóng Xanh, với hàng loạt ca khúc trẻ trung dễ nghe và những cái tên NS quen thuộc như: Bảo Chấn, Thanh Tùng, Bảo Phúc, ... tiếp nối còn có Quốc Bảo, Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, ... và ca sĩ của LSX thì không cần nói mọi người cũng biết. Ấy là khi ấy nhạc nghe vẫn còn thịnh hành, chất lượng cũng khá. Cho đến đầu năm 2.000, khi mà công nghệ thu hình bắt đầu phát triển, nhạc hình dần dần được đầu tư và nhu cầu thưởng thức âm nhạc có sự thay đổi từ nghe sang nhìn. Cũng từ đây chất lượng các ca khúc cũng bắt đầu đi xuống. Điều này cũng dễ hiểu khi mà các NS đua nhau viết ca khúc, nhưng chủ yếu để cung cấp cho các ca sĩ ăn khách chủ yếu nhờ ngoại hình.
    Riêng tôi từ khi đó cũng không còn muốn nghe nhạc trẻ Vn nữa, có thể nói là từ khi nghe bài "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" do Ưng Hoàng Phúc hát.
    Có một điều dễ nhận ra nhu cầu và cách cảm thụ âm nhạc của các thế hệ rất khác nhau, mà rất tiếc giới trẻ bây giờ quá nghèo nàn về thẩm mỹ. Họ có thể tỏ ra thích thú với một bài hát sôi động nhưng nghèo nàn chữ nghĩa. Để rồi sau đó không lâu họ quên ngay, rồi khi hết "Teen" họ cũng chẳng còn gì !.
    Những người yêu thích cái đẹp trong âm nhạc thì rất khó tính, không phân biệt tuổi tác. Tôi biết có nhiều bạn trẻ cũng kén chọn lắm, không kể nhạc xưa hay nay, mà là nhạc họ nghe phải hay, phải để lại cảm xúc, để thấy được thời gian nghe nhạc là thư giãn thực sự.
    Cho đến bây giờ, nhìn lại nền âm nhạc VN có gì mới, đã bao nhiêu năm rồi có ca khúc nào của VN được thế giới chú ý ?. Thật buồn là thế giới biết đến âm nhạc Vn qua vài ca khúc của Trịnh Công Sơn, mà các bạn có thể xem những comment khen ngợi trên Youtube. Rồi biết đến bao giờ sẽ có một Lê Hựu Hà thứ hai ?. Các ca khúc bây giờ liệu có thể vượt thời gian như các ca khúc của các vị tiền bối ?. Điều gì đã khiến những cái xưa cũ vẫn mới, vẫn ở trong lòng người qua ngần ấy năm ? Câu trả lời thật đơn giản. Bởi vì chúng có giá trị !!!

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #94
    Tham gia
    01-04-2009
    Bài viết
    31
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post

    Nhưng dạo này ra đường, đi cafe cứ bị loại nhạc "nghe muốn ói" tấn công vào lỗ nhĩ nhiều quá. Riết hâm luôn !!!
    quá chính xác, bởi vậy mà rốt cuộc dạo gần đây em có đi được wán nào đâu . Buổi trưa thì có Seven bên Phan Văn Trị w.5 là đỡ nhất, còn buổi tối nếu có đi thì toàn piano với violin thôi.

    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Cuối tháng này đám cưới anh Thoại, em đang tính hay là anh em làng Mùi trổ tài ca hát trong đám cưới nhỉ? Đám cưới mà lại toàn nhạc xưa + giọng ca ngọt ngào, mỹ miều của anh em làng Mùi chắc anh Lý sẽ cảm động lắm

    Em xin đăng ký bài: Đời tôi cô đơn.
    yeah, được a'. Mà vốn kiến thức nhạc xưa em yếu, nên hát bài "và tôi cũng yêu em" thôi hén.

    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Híc, nó chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi, mà nghe như mình già hơn nó một ... chục tuổi! Đọc bài của em chị Dân thấy mình già quá bé Gimli ơi!

    ps: @gimli: không chắc em nhỏ tuổi hơn chị ...
    nhỏ tuổi hơn thật, vốn kiến thức cũng ít hơn luôn, có cái khoái cãi + tranh luận thì chắc không biết chị em mình ai hơn ai àh.

  7. #95
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Theo em biết nghe nhạc có 2 kiểu nghe là nghe lời và nghe phần nhạc.

    Có lẽ các bác thích nhạc Xưa Cũ là lớp người thích nghe phần lời, lời bài hát đi đọc lên ngọt ngào, sâu lắng cứ như là thơ vậy.

    Còn như em từ xưa tới trước khi tập nghe nhạc Xưa Cũ thì em là người thích nghe phần nhạc. 1 phần lý do để giải thích vì sao khi còn nhỏ đã mê mệt với Heal The World, We Are The World của Doodoo mà có hiểu nó hát cái gì đâu, chỉ cần nghe được giọng ca sĩ, nghe phần phối khí hòa âm rất là tuyệt vời cũng đủ sướng rồi.

    Bài này tiếng nhạc dồn dập như thúc dục các chiến sĩ dũng mãnh lao lên phía trước dưới vô vàn tên rơi đạn lạc. Những âm thanh kỳ quái, kiêu hùng như thần chết đang cuồng nộ nuốt trôi từng sinh linh bé nhỏ...với 1 con tim cháy bỏng, tầng tầng lớp lớp tuôn như thác đổ tiến lên.

    Code:
    http://netherlandsfc.net/file/CLINT MANSELL - Requiem for a dream (long).mp3
    Như bài trên, em viết ra cảm xúc khi nghe thực sự chưa biết tựa đề của bài là gì. Nhưng chỉ cần nghe được phần nhạc của nó có lẽ cũng đủ để hiểu những gởi gắm của tác giả.

    Và cuối cùng khi nói chuyện với mấy thằng bạn thì tụi nó cũng chê nhạc trẻ lời dở nhưng phần nhạc lại hay, có lẽ giới trẻ bây giờ chỉ nghe phần nhạc.

  8. #96
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi gimli View Post
    nhỏ tuổi hơn thật, vốn kiến thức cũng ít hơn luôn, có cái khoái cãi + tranh luận thì chắc không biết chị em mình ai hơn ai àh.
    Đàn ông với nhau, anh khuyên thật lòng

    Tránh con cọp cái ấy càng xa càng tốt
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  9. #97
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Các bác ở đây ai có bài Chuyện Đêm Mưa do Quang Lê hát ko? Em tìm hoài mà ko ra .

  10. #98
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Đàn ông với nhau, anh khuyên thật lòng

    Tránh con cọp cái ấy càng xa càng tốt
    Lời nói có thể có hai mặt, lựa lời thầy ơi.


    Đang nghe thầy xuất ... ướt át ở trên kia có chiện chi xuống đây tự nhiên nóng như cái lò vậy nè

  11. #99
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    hơ hơ hơ... đâu có ... Bác thử Click vào đây để coi sao.
    Bị một quả quá mạng luôn. Sợ!!! chứ hổng phải nóng.
    Mình thấy chú nó còn "trẻ người non dạ" ( Gióng mình ) , sợ bị trở thành "người cùng cảnh ngộ" nên cảnh giác chú nó thôi
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  12. #100
    Tham gia
    01-04-2009
    Bài viết
    31
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Đàn ông với nhau, anh khuyên thật lòng

    Tránh con cọp cái ấy càng xa càng tốt
    ông anh chưa nghe câu "lỡ leo lên lưng cọp" sao

Trang 10 / 55 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •