Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 37
  1. #11
    Tham gia
    18-07-2008
    Bài viết
    473
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi bethichhoahong View Post
    chụp hình chị Tiểu Dân thì dc anh Thắng nhỉ?
    Ko cần xem hình TD nữa, hiện giờ a nhìn đâu cũng thấy TD rồi! Chán lắm òi!

  2. #12
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Hóa ra mình có trí tưởng tượng ... bở...
    Từ trước đến giờ cứ nghĩ Dê Lỳ là đây:

    Hóa ra sự thật là như vầy:
    Quote Được gửi bởi dly View Post


    Nó....! Nó....! dằn mặt bố mày đấy con ạ

  3. #13
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Chắc hôm đó cụ Dê chưa được tắm rửa nên bộ lông bạc như cước mới ngả màu chút đỉnh đo mà

  4. #14
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain;
    [IMG
    http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Zoomars/
    Rất trượng phu..trai làng Mùi ngộ..thầy!
    Khó quá, không thèm ký

  5. #15
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Sau khi ôm ấp vỗ về mấy con thú thì đến giờ sinh hoạt để các học sinh biết cuộc sống ngày xưa ra sao:


    Mài đá thành mũi tên để săn bắn


    Đãi vàng để thử vận may


    Giặt đồ như thời chưa có máy giặt


    Tập dùng thòng lọng để bắt bò




    Được sửa bởi Arkain lúc 01:15 ngày 27-03-2012

  6. #16
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts






    Cạo râu







    Được sửa bởi Arkain lúc 01:15 ngày 27-03-2012

  7. #17
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts












    Được sửa bởi Arkain lúc 01:16 ngày 27-03-2012

  8. #18
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts


    Học về văn hóa của các bộ lạc thổ dân Hoa Kỳ


    Tất cả mọi thứ từ những con thú đều được các thổ dân trân quý và tận dụng, từ mảnh da cho đến các khúc xương, không có cái gì bị hoang phí.


    Dùng cỏ để bện thành headband



    Nhảy múa theo các bài hát của thổ dân



    Sau một ngày vui chơi, xe lửa đến đón về

    Được sửa bởi Arkain lúc 01:19 ngày 27-03-2012

  9. #19
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts


    Dễ thương quá!

  10. #20
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Lão Ắc Kền không dám cho mấy em cạo..râu dê của lão.! !
    Khó quá, không thèm ký

Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •