Trang 35 / 62 FirstFirst ... 303233343536373840 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 341 đến 350 / 620
  1. #341
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    lần này shena có nên/có thể/có được tham gia không Bác Lý.......
    Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #342
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi
    há há há

    nhớ nhớ lại coi phải vậy không shena
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  3. #343
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Lần trước được giao cho chân thư ký và coi chừng đồ đạc, nhỏ này coi chừng sao mà tới lúc mọi người ra về, dư ra cái nón bảo hiểm. Chả hiểu mỗi lần thì chỉ đội được có một cái, mà cái dư ra hỏi hoài không ai chịu nhận, mọi người lại có đủ nón cả mới ghê chứ. Bữa đó tính hỏi nó coi hồi sớm, có ai lại đây mà một mình có hai đầu không ? Sợ tối đó nó ngủ hông được nên hông dám hỏi
    Bác nhắc con mới nhớ, hôm đó dư cái nón bảo hiểm mà hỏi hoài không ai nhận hết, hình như treo lên xe ai á, giờ không biết nón ở phương trời nào nữa, hihi.
    Bác mà hỏi con cái câu "có ai tới 1 mình mà 2 đâu không" chắc tối đó con sẽ tưởng tượng xem trong nhóm đi THX hôm đó ai có thể 1 mình mà 2 đầu á, hihi.

    @Bac Huongct: shena lấy khăn giấy lau cho thì được chứ kéo vạt áo lau thì thôi, cho shena xin, áo thun làm gì có vạt áo, hehe

  4. #344
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Ghé đi con cho mấy chàng trai trẻ phấn chấn

    @all: cafe thì vô tư
    Dạ vụ cafe thì để em pha cho heng , dù sao cafe em pha chắc sẽ ngon hơn ở quán òi :P.

  5. #345
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Ghé đi con cho mấy chàng trai trẻ phấn chấn
    giờ coi lại thấy kì kì, người ngoài coi vào uýnh giá thấp trai làng này sao chú
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  6. #346
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi Kai_it View Post
    giờ coi lại thấy kì kì, người ngoài coi vào uýnh giá thấp trai làng này sao chú
    Sống... cho mình, hay cho người ngoài vậy...
    ___ W ___

  7. #347
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Sống... cho mình, hay cho người ngoài vậy...
    Cho cả 2
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  8. #348
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi Kai_it View Post
    Cho cả 2
    Như vậy, vẫn có phần "sống cho mình".
    ___ W ___

  9. #349
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Cafe Mimosa 2
    Bài viết
    308
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Như vậy, vẫn có phần "sống cho mình".
    vâng!

    THX không phải sống cho mình.

    còn cái vụ làm THX mà phải có các cô gái cổ vũ người ngoài oánh giá mình thì không tốt cho mình nên là sống cho mình
    Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)

  10. #350
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi Kai_it View Post
    vâng!

    THX không phải sống cho mình.

    còn cái vụ làm THX mà phải có các cô gái cổ vũ người ngoài oánh giá mình thì không tốt cho mình nên là sống cho mình
    Hay quá !

    Vậy nên, nếu cho rằng đánh giá từ người ngoài sẽ không tốt cho mình, thì mình tìm cách làm sao để họ đánh giá tốt cho mình ư ?

    Như vậy là sống vì người ngoài rồi.
    ___ W ___

Trang 35 / 62 FirstFirst ... 303233343536373840 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •