Sẽ ráng tuyển xem sao anh. Hiện mình vẫn còn được 2 main socket478, nhận diện được CPU khoảng 1,4Ghz, 1.6Ghzchi đó, ram bus 266 sẽ ráng lục xem đâu đó có con này không?
Sẽ ráng tuyển xem sao anh. Hiện mình vẫn còn được 2 main socket478, nhận diện được CPU khoảng 1,4Ghz, 1.6Ghzchi đó, ram bus 266 sẽ ráng lục xem đâu đó có con này không?
Nhìn hình chiếc tàu cao tốc này có thể đoán nó chạy khá nhanh, kích thước lại nhỏ như vầy bác Dê mà có lần được xuống phía lái cũng khó lòng mà ... hành sự, kẹt quá phải đành ô nhiễm môi trường vậy. May mà còn có cái chai.
Mấy con mọt nhỏ đó là mọt chiếu, người ở quê hay có thói quen để dành cái chiếu mới không dùng mà dành khi có khách, nằm chiếu thì phải thường xuyên phơi nắng cho nó khô, chiếu hơi ẩm là mấy con mọt nó nở ra liền.
May mà bác Dê còn có mùng, nếu không là lại có một trận chiến đẫm máu với lũ muỗi miền Tây.
trời đất, hôm đó nghe anh nói xe ghé trạm dừng chân nên ăn rồi... pó tay!, cũng may không xỉu dọc đường!
Vì hôm trước nghe anh em nói có các chuyến từ 6 giờ đến 16 giờ nên ghĩ 1 giờ tầu mới chạy, dự trù sẽ được ăn trưa với anh em,nên không ăn ở trạm do lúc đó cũng khoảng 10g30 rồi. Dè đầu tới nơi tầu xuất bến 12g30, lỡ rồi nên xạo luôn cho qua
Xỉu thì chắc không đâu nhưng mà lúc chiều trong khi chờ dọn bữa thì khá là bồn chồn
Bookmarks