Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
  1. #1
    Tham gia
    21-06-2008
    Bài viết
    183
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hạnh phúc chia sẽ cùng tôi ^^

    chào mọi người ...
    hôm nay có vẻ là một ngày không đẹp đói với tôi rồi ... tôi là một nhân viên kỹ thuật không bằng cấp ,nhưng rất am hiểu về máy tính ... và đã tiếp cận máy tính hơn 5 năm mà tôi nắm trong tay biết bao nhiêu kinh nghiệm ,không phải là một người tự khen mình giỏi hay tài cao gì ...
    mới xin vào làm việc ỡ Trung tâm máy tinh là tôi rất vui ...và công việc được chỉ dịnh là kinh doanh vì ktv chưa cần lắm
    tôi vẫn chấp nhận vì biết đâu mình sẻ được đưa vào ktv trong những ngày sắp tới ...và công việc kinh doanh bắt đầu đối với tôi
    về kinh doanh có lễ là một môi trường mới đễ tôi tiếp xúc .. nhưng về công việc thì chẳng khác nào đi tiếp thị mặt hàng và sản phẳm của công ty ...tuy là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng đẽ mà giao tiếp khách hàng ở mọi nơi từng khu vực trong thành phố
    khi tiếp xúc với khách hàng ,tôi không những nhận được những lời chỉ trách ..và những lời than phiền mà họ đã tùng đến cty bảo trì hay sữa chữa ... ngoài những lời xin lỗi và cảm ơn ra ...tôi không biết phải làm gì hơn
    để được hợp tác với khách hàng sử dụng sản phẳm của cty là một điều không đễ chút nào ...
    và cứ như thế ...thời quan trôi qua được 2 tuần ... tôi củng đã bán được sản phẵm mà cty đưa ra ...
    nhưng tôi phải làm gì hơn ngoài việc tiếp cận khách hàng mà tôi không hề tiếp cận được 1 cái máy vi tính nào cả ...cảm thấy rất khó chịu ...
    và ngày hôm nay ,chính là ngày mà tôi muốn nói ...
    khi tôi đến với một khách hàng đã nhận hợp đồng mua hàng của cty ...trong thời gian chờ đợi để nhận hợp đồng ,một thư ký có nói với rằng ( anh có thể kiểm tra dùm em cái máy kế bên này được không ... tôi cảm thấy rất vui và chấp nhận kiểm tra máy trong thời gian chờ đợi nhận hợp đồng )
    ... máy thì vẫn chạy nhưng không lên màn hình ...cùng khi đó người giao hợp đồng đã tới và thấy tôi đang kiểm tra gì trên cái máy ...rất khó chịu và họ không chấp nhận như vậy... ( anh là kinh doanh hay kỹ thuật viên )... tôi đã cố giải thích và biết mình đã sai ngoài việc xin lỗi người đó ... họ đã rút lại hợp đồng và không hợp tác nửa ...mặc dù cô thư ký ấy đã ngỏ lời xin lổi tôi ...
    khi về lại cty ... thư ký của cty đã nhận được điện thoại mà cty đó gọi tới .. ngoài những lời trách mắng làm tôi rất buồn ...tôi biết mình đã phạm sai lầm và tôi không nói gì hơn ngoài việc giải thích thêm cho giám đôc về chuyện tôi đã làm ...
    ai mà không mắc phải sai lằm gặp phải ...nhưng chính vì vậy mà làm tôi phải buồn và tự nghĩ ..có nên tiếp tục công việc mà mình đang làm nữa không và tôi còn có thể được vào kỹ thuật viên của cong ty hay không ...
    tôi cảm thấy mình quá chán nản và chẳng muốn làm gì cả ngoài việc ngòi nghi những dòng chữ như thế này ...
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-11-2008
    Bài viết
    52
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    em thì không phải là ktv như anh em là thằng nhân viên cùi trong phòng nét
    his tâm sự vui thì ít buồn thì chả đóng của số phận thằng nhân viên lớp nào là bị khách bắt nạc rồi bị chủ mắng ..his

  3. #3
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Việc mình, mình làm, không dỗi hơi đi giúp người khác, làm ơn lại bị mắc oán

  4. #4
    Tham gia
    20-05-2008
    Bài viết
    25
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thành thật chia buồn

    Đời thiệt là vô thường , nhưng mà em thấy anh ko làm gì sai cả , nên củng đừng có bùn quá . Đứng trên phương diện IT thì việc của anh chắc do bệnh nghề nghiệp đó mà . Cố lên . Việc nào rồi củng sẻ qua thôi .

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •