Hiểu lầm nho nhỏ: đây mới là buổi Diễn Hành ngày Tết thôi, chứ 3 ngày Tết còn nhiều thứ lý thú lắm, cứ từ từ để tớ upload lên.
Cuộc Diễn Hành Tết là dịp các đoàn thể, hội đoàn, các vị đại diện cho các tôn giáo, trường học trong thành phố, cũng như là các vị lãnh đạo (đủ các sắc dân Việt/Mỹ/Mễ/Hàn..vv..vv) cùng nhau ra khu phố Bolsa ở thành phố Westminster để ra mắt và gửi lời chúc Tết đến cộng đồng Việt Nam, rồi sau đó cùng đi thưởng thức hương vị Hội Tết do Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali tổ chức tại Garden Grove.
Càng có nhiều người bản xứ quan tâm đến truyền thống của người Việt Nam ta thì trước nhất có nghĩa là cộng đồng người Việt đang ngày càng lớn mạnh, những sự đóng góp của nền văn hóa chúng ta tại trời Tây đều được ghi nhớ, thứ hai là sự hiện diện của các cụ tai to mặt lớn ngày hôm nay (mặc dù họ bận bịu trăm bề) trong buổi diễn hành Tết có nghĩa rằng tiếng nói của cộng đông người Việt ngày càng có phân lượng hơn trong chính trường.
Giây phút Giao Thừa đến thì từ nhà thờ cho đến chùa chiền đều có lễ, sau khi cầu nguyện cho một năm mới bình an thì vừa múa lân vừa đốt pháo y như là Việt Nam ngày xưa vậy.
Xem thử một vài tấm hình đón Giao Thừa tại chùa Huệ Quang năm nay:
Xem ra cách đón Tết ở Little Sài Gòn có lẽ cũng có chút gì đó giống Tết ở Việt Nam từ thập niên 80 đổ lại các bác nhỉ?Nếu muốn nghe tiếng tràng pháo to đùng kia được đốt lên thì cứ lên YouTube, sẽ có hàng lô video để xem.
-----
Có thể một số thành viên cư ngụ lâu năm ở thành phố sẽ cảm thấy tự ái hão khi nghe tớ "nói xấu" rằng Tết ở thành phố ngày càng tẻ nhạt chứ không còn hương vị ấm cúng mà vui như ngày xưa, nhưng trong Làng có không ít người (đặc biệt những ai từng có cơ hội ăn Tết với họ hàng chòm xóm dưới quê) thì sẽ lập tức hiểu ngay Arkain này đang nói gì. Nếu không đồng ý thì cứ việc qua topic Cảm nhận của một cái tết...! mà đấu khẩu!
Bookmarks