Được gửi bởi
freshgraduate09
phải rồi, toàn diện đến mức cái gì cũng biết toán lý hóa chính trị triết học lịch sử quốc phòng,.... nhưng chả biết cái gì cho ra hồn. Hậu quả là tốt nghiệp xong mà không làm nổi cái chương trình cho ra hồn. Đến lúc xin được việc làm thì người ta còn phải huấn luyện lại. Xét cho cùng đi học cũgn chỉ là học cho có cái nghề để đi làm kiếm tiền. Mục đích cuối cùng là tiền , chứ không phải là cái gì cũng biết.
Nếu 1 người vừa biết sửa xe vừa biết sủa điện, vừa biết sửa ống nước, vừa biết buôn bán, vừa biết.... thì xã hội này thành xã hội tự cung tự cấp, chả ai cần đến công ty / dịch vụ làm gì nữa.
Còn cái lũ nít ranh 89, 90,.. bị nhồi sọ thì cứ tưởng mình cái gì cũng biết, thật ra là bị che mắt, chả biết cái gì, có chăng là người đi nhồi sọ "nổ lên" để an ủi cho cái bọn học trò dốt nát đang bị gạt lấy tiền chứ học hành được (#&%(*&^% gì. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây đại diện cho 1 tầng lớp thanh thiếu niên, 1 thế hệ mới gánh vác trọng trách đất nước. Trở về thực tại thì sao, đi kiếm việc làm, đi kiếm tiền đi, bớt nổ cho đỡ chói tai thiên hạ.
Cái gì cũng biết mà không biết đến nơi đến chốn thì cũng vứt, cái đồ bỏ đi thì chỉ nói cho sướng cái miệng chứ làm ra đồng xu cắc bạc nào. Nhân vô thập toàn, ai làm tốt việc chuyên môn người đó là được rồi.
Bookmarks